BUỒN VU VƠ
Buồn dâng muốn chuốc đến
say ngầu
Vẫn thấy trong lòng chửa
hết đau
Lệ tủi sao vừa trôi nỗi
nhớ
Men cay chẳng đủ đốt cơn
sầu
Hay là mộng đã trao nơi ấy
Mới phải hồn đành gửi
chốn đâu ?
Nhặt ánh trăng tàn
nghiêng đáy cốc
Soi cùng
một gã, bóng tan mau.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng :
TÌM CHỐN TIÊU SẦU
Ngửa mặt tìm trăng ánh sắc ngầu
Men nồng càng ngấm lại
càng đau
Ới Hằng tán lếu mong
vơi dạ
Kiếm Cuội đùa ngông để
trút sầu
Rượu chẳng bạn mời tu
tận đáy
Buồn không chốn sẻ cất
vào đâu
Vo ve cái muỗi vòng
quanh quấy
Lấy cớ tiêusầu, bốp
…đập mau !
CAO BỒI GIÀ
Độc ẩm đêm nay uống thật ngầu
Lưng bầu cạn rượu trút buồn đau
Nghe đời lếu láo mưu mô khổ
Lắng tiếng nghêu ngao mẹo xảo sầu
Vạn kẻ huyênh hoang khi khép mở
Muôn dân khắc khỏi biết nhờ đâu
Nguyện cầu đất nước an yên lại
Xóa sạch tham tàn nhũng nhiễu mau!!!
Bài
họa khác:
ĐỀM SẦU ĐỘC ẨM
Độc ẩm đêm nay uống thật ngầu
Lưng bầu cạn rượu trút buồn đau
Nghe đời lếu láo mưu mô khổ
Lắng tiếng nghêu ngao mẹo xảo sầu
Vạn kẻ huyênh hoang khi khép mở
Muôn dân khắc khỏi biết nhờ đâu
Nguyện cầu đất nước an yên lại
Xóa sạch tham tàn nhũng nhiễu mau!!!
GM.Nguyễn Đinh Diệm
GM góp họa cùng anh Thân chúc anh an vui.Mến
Trả lờiXóaĐỀM SẦU ĐỘC ẨM
Độc ẩm đêm nay uống thật ngầu
Lưng bầu cạn rượu trút buồn đau
Nghe đời lếu láo mưu mô khổ
Lắng tiếng nghêu ngao mẹo xảo sầu
Vạn kẻ huyênh hoang khi khép mở
Muôn dân khắc khỏi biết nhờ đâu
Nguyện cầu đất nước an yên lại
Xóa sạch tham tàn nhũng nhiễu mau!!!
GM.Nguyễn Đinh Diệm
Cảm ơn huynh đã sang góp bài họa cùng, em xin đưa lên trang chính nhé! Kính chúc huynh bình an!
Xóa