KHÚC LÒNG
Đếm lá vàng rơi ngập cuối
sân
Bóng câu khấp khểnh xuống
non ngàn
Hồn phai đã nhạt men
duyên thế
Gối mỏi còn đau cuộc mộng
trần
Mãi đó đời phô màu giả
dối
Hoài đây phận bủa nỗi lìa
tan
Bên thềm chợt khúc lòng
rên khẽ
Chạm phím đàn xưa một nốt
trầm…!
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
xướng:
MỘT KIẾP ĐA ĐOAN
Hiên đời gió lạnh buốt
qua sân
Ngắm bóng thiều quang
nhạt cuối ngàn
Nổi nổi chìm chìm theo
bóng mộng
Trôi trôi chảy chảy
duỗi duyên trần
Hương mời đắm đuối sầu
ly biệt
Sắc rủ mơ màng khổ hợp
tan
Một kiếp đa đoan muôn
hệ lụy
Đầy vơi khát ái
nghiệp luân trầm
GM.Nguyễn Đình Diệm
Bài
họa khác:
HƯƠNG THẦM
Có phải thu về vọng trước sân
Mà nghe chan chứa lệ tuôn ngàn...
Tuổi hồng mơn mởn vương cành mộng
Ngõ trúc đa đoan vướng bụi trần
Cảnh cũ chênh vênh niềm luyến ái
Lối xưa canh cánh nỗi sầu tan
Phương trời cách biệt trong vô vọng
Bóng ngã đường quen luống lặng trầm.
Liêu Đình Tự
Có phải thu về vọng trước sân
Mà nghe chan chứa lệ tuôn ngàn...
Tuổi hồng mơn mởn vương cành mộng
Ngõ trúc đa đoan vướng bụi trần
Cảnh cũ chênh vênh niềm luyến ái
Lối xưa canh cánh nỗi sầu tan
Phương trời cách biệt trong vô vọng
Bóng ngã đường quen luống lặng trầm.
Liêu Đình Tự
GM cảm ơn huynh đã đưa bài lên trang nhà.Chúc luôn an vui.Mến
Trả lờiXóaSang thăm huynh cảm nhận bài xướng họa hay, Đình Tự xin họa nối cùng Huynh:
Trả lờiXóaHƯƠNG THẦM
Có phải thu về vọng trước sân
Mà nghe chan chứa lệ tuôn ngàn...
Tuổi hồng mơn mởn vương cành mộng
Ngõ trúc đa đoan vướng bụi trần
Cảnh cũ chênh vênh niềm luyến ái
Lối xưa canh cánh nỗi sầu tan
Phương trời cách biệt trong vô vọng
Bóng ngã đường quen luống lặng trầm.
Liêu Đình Tự
Cảm ơn huynh đã sang góp bài họa rất hay, em xin đưa lên trang chính nhé! Kính chúc huynh bình an!
XóaNGK