KHÚC LIÊU TRAI
(Bát vận)
Có nhớ mong chi cũng muộn rồi
Sâm Thương trọn kiếp
đã đôi nơi
Vuông khăn ủ mộng đang
còn mới
Nét mực lưu tình vẫn chửa
vơi
Hạ đến thư sầu bao bận
gởi
Người đi phượng úa những
mùa rơi
Liêu trai một khúc sao
hoài trỗi
Để khách tương tư đứng
lại ngồi.
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
xướng:
BẾN CŨ!
(Bát vận)
Ô lâu * bạn cũ bỏ đi
rồi
Người ở xa về chẳng
ghé nơi..!
Khói cứ buồn bay vờn
khắc khoải
Sương còn tủi giọt níu
chơi vơi
Có thường tha thiết
khi mưa dội
Hay đã hững hờ lúc
nắng rơi
Lặng lẽ sầu
giăng mòn mỏi đợi
Cầm tay cổ độ hắt hiu
ngồi…
Lê Đăng Mành
Núi Ngự Sông Hương …cách biệt rồi
Xa quê vạn dặm nhớ bao nơi
Cầu kia bến nọ lòng hoài đợi
Nghĩa đó tình đây dạ chả vơi
Viễn xứ niềm mơ khi nắng dội
Tha phương nổi nhớ lúc mưa rơi
Thương về chốn nớ hồn mong mỏi
Thổn thức dâng sầu ứa lệ ngồi!
Gm.Nguyễn Đình Diệm
Bài họa khác :
THỔN THỨC QUÊ
Núi Ngự Sông Hương …cách biệt rồi
Xa quê vạn dặm nhớ bao nơi
Cầu kia bến nọ lòng hoài đợi
Nghĩa đó tình đây dạ chả vơi
Viễn xứ niềm mơ khi nắng dội
Tha phương nổi nhớ lúc mưa rơi
Thương về chốn nớ hồn mong mỏi
Thổn thức dâng sầu ứa lệ ngồi!
Gm.Nguyễn Đình Diệm
Mấy lâu nay phải Ht nên không thăm anh được
Trả lờiXóaHôm nay tạm ổn thăm anh đọc thơ và vui cùng anh
THỔN THỨC QUÊ
Núi Ngự Sông Hương …cách biệt rồi
Xa quê vạn dặm nhớ bao nơi
Cầu kia bến nọ lòng hoài đợi
Nghĩa đó tình đây dạ chả vơi
Viễn xứ niềm mơ khi nắng dội
Tha phương nổi nhớ lúc mưa rơi
Thương về chốn nớ hồn mong mỏi
Thổn thức dâng sầu ứa lệ ngồi!
Gm.Nguyễn Đình Diệm
Thân chúc anh an lành.Mến
Cảm ơn huynh đã sang gởi bài họa rất xúc động. Chúc huynh thân tâm thường an!GK xin đưa bài họa lên trang chính nhé!
Trả lờiXóa