Gia Khanh rất cảm
động được chị Phương Hà thân tin gởi bài thơ chia sẻ nhân ngày giỗ thứ 8 người chồng thân yêu của chị! GK xin góp bài họa & DÂNG NÉN TÂM NHANG đến người
quá cố, cầu mong linh hồn anh sớm siêu thoát nơi miền Cực Lạc!
DÂNG NÉN TÂM NHANG
Xót chị năm dài
vắng biệt anh
Hồn yêu thuở ấy
vẫn nguyên lành
Thơ sầu viết mãi nào
mong gửi
Sắc thắm trôi hoài
chẳng thiết phanh(*)
Ngóng cõi u minh
lòng quặn thắt
Trông miền dĩ vãng mộng vờn
quanh
Thay hoa húy lễ
dâng đôi vận
Một nén tâm nhang
tạc nghĩa thành.
Nguyễn Gia Khanh
(*)Phanh: Thắng (hãm)
Bài xướng:
NGÀY
GIỖ ANH
Tám năm
rồi đó phải không anh ?
Vết cắt
trong tim tưởng đã lành
Laị bỗng
hằn sâu như kiếm chém
Và rồi
toang hoác tựa dao phanh
Đau
thương tràn ngập, hồn tê tái
Tiếc nhớ
dâng trào, lệ ướt quanh
Cứ ngỡ
lòng em đà mạnh mẽ
Nào hay
thiền tịnh mãi không thành.
Phương Hà
Đã tám năm rồi vắng biệt anh
Tim em rướm máu tưởng an lành
Ngờ đâu vết cắt còn nguyên vẹn
Lại cứ in sâu mãi lỡ phanh
Đôi ngã phân ly tình quạnh quẻ
Bao đường cách trở lệ vòng quanh
Hương hoa húy kỵ tâm hoài nhớ
Tạc dạ ghi lòng nghĩa khắc thành
GM.Nguyễn Đình Diệm
Bài họa của GM
Nguyễn Đình Diệm:
NHỚ ANH
Đã tám năm rồi vắng biệt anh
Tim em rướm máu tưởng an lành
Ngờ đâu vết cắt còn nguyên vẹn
Lại cứ in sâu mãi lỡ phanh
Đôi ngã phân ly tình quạnh quẻ
Bao đường cách trở lệ vòng quanh
Hương hoa húy kỵ tâm hoài nhớ
Tạc dạ ghi lòng nghĩa khắc thành
GM.Nguyễn Đình Diệm
THĂM ANH ĐỌC THƠ VÀ CÙNG HỌA VỚI ANH NHÉ.CHÚC AN LÀNH.MẾN
Trả lờiXóaNHỚ ANH
Đã tám năm rồi vắng biệt anh
Tim em rướm máu tưởng an lành
Ngờ đâu vết cắt còn nguyên vẹn
Lại cứ in sâu mãi lỡ phanh
Đôi ngã phân ly tình quạnh quẻ
Bao đường cách trở lệ vòng quanh
Hương hoa húy kỵ tâm hoài nhớ
Tạc dạ ghi lòng nghĩa khắc thành
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cảm ơn huynh đã đồng cảm cùng chị P.H bằng bại họa rất xúc động! GK xin đưa lên trang chính nhé! Kính chúc huynh luôn an lạc.
Xóa