CHIỀU THU
(Ngũ độ thanh)
Thiểu
não chiều thu nhuộm ám hôn
Chim hoài
sải cánh ngược về non
Đìu
hiu gió thổi cùng mây gợn
Vội vã
người mang với kẻ bồng
Ngắm
cuộc phù sinh niềm tủi trỗi
Nương
màu thế sự nỗi buồn trông
Từng
trang kỷ niệm đang đùa giỡn
Dẫu
xót xa đành giở lại ôn…!
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
RƯỢU CHIỀU
“NĐT”
Tan ngày dế bật tiễn hoàng hôn
Lặng lẽ u hoài khúc nỉ non
Mái cũ dìu mây sầu cổ độ
Thềm xưa ngậm khói tủi tang bồng
Gìn trong kỷ niệm mà nhung nhớ
Khắc giữa can trường để đợi trông
Những tưởng nghiêng bầu chia hớp rượu
Cho chiều sưởi ấm cuộc hàn ôn
Lê Đăng Mành
Cám ơn Nguyễn Huynh đã đăng thơ xướng họa
Trả lờiXóaChúc an lạc
Thân quý
XóaCảm ơn huynh đã sang thăm! Lâu nay sức khỏe GK không được ổn nên việc giao lưu xướng họa bị hạn chế…mong huynh thông cảm vì đã đăng muộn! Chúc huynh luôn bình an