TRỌN NỢ THẾ NHÂN
(Họa tặng thi huynh Lê Quốc Thọ)
Trút
gánh tang bồng, thủ phận dân
Nào
mong phú quý dẫu thanh bần
Vai
xưa khoác súng cùng nuôi chí
Nghiệp
cũ đưa đò đã hiến thân
Bước Thọ còn
theo chân Hạc Phượng
Thềm Hoa
vẫn dệt mộng ChâuTrần (*)
Đem
câu trí lễ hòa nghiên bút
Để trả
cho tròn nợ thế nhân.
(*) 2 chữ in đậm “Thọ” & “Hoa” là tên của vợ chồng
huynh Lê Quôc Thọ
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
NHẮC MÌNH
Là binh - làm giáo - lại thường dân
Phú chẳng hề mơ - Cứ cố bần
Lính chiến biên phòng quen khổ ải
Gíao nghèo thôn dạ trải phong trần
Đỉnh đời mải bước còn xa đích
Tài đức luôn rèn để tiến thân
Kho sách thánh hiền thường gắng học
Quyết noi gương sáng bậc tiền nhân.
Lê Quốc Thọ
Bài họa của thi
huynh Liêu Đình Tự
TỰ KHUYẾN
Thức thời vạn đại cũng là dân
Tự khuyến nên thanh dẫu sống bần
Ngẫm cảnh khốn cùng nơi cõi thế
Hoài lo khổ cực chốn đường trần
Tư duy trung thực nên cầu tiến
Bản chất hãm tài chớ dấng thân
Kim cổ thánh hiền hằng chỉ giáo
Phàm năng tôi luyện đắc thành nhân.
Liêu Đình Tự
Thức thời vạn đại cũng là dân
Tự khuyến nên thanh dẫu sống bần
Ngẫm cảnh khốn cùng nơi cõi thế
Hoài lo khổ cực chốn đường trần
Tư duy trung thực nên cầu tiến
Bản chất hãm tài chớ dấng thân
Kim cổ thánh hiền hằng chỉ giáo
Phàm năng tôi luyện đắc thành nhân.
Liêu Đình Tự
Sang thăm huynh cảm nhận họa nối cùng huynh, chúc huynh sức khỏe an lạc!
Trả lờiXóaTỰ KHUYẾN
Thức thời vạn đại cũng là dân
Tự khuyến nên thanh dẫu sống bần
Ngẫm cảnh khốn cùng nơi cõi thế
Hoài lo khổ cực chốn đường trần
Tư duy trung thực nên cầu tiến
Bản chất hãm tài chớ dấng thân
Kim cổ thánh hiền hằng chỉ giáo
Phàm năng tôi luyện đắc thành nhân.
Liêu Đình Tự
Cảm ơn huynh đã ghé thăm và chia sẻ bài họa, GK xin đưa lên trang chính nhé! Kính chúc huynh an lạc và giàu thi tứ!
XóaSang thăm bạn KHANH đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn chị đã ghé thăm GK, kính chúc chị luôn bình an và nhiều cảm hứng!
XóaCảm ơn chị đã ghé thăm GK, kính chúc chị luôn bình an và nhiều cảm hứng!
Xóa