Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Niềm Xưa / Xướng: Liêu Đình Tự


NIỀM XƯA
(Ngũ độ thanh)

Giữa buổi thu về mạch nhớ tuôn
Bàn tay chạm phím khẽ ru hồn
Đành vơi chén ngọc người xa bóng
Lỡ cả đêm vàng nguyệt úa khuôn
Vóc bẽ bàng phai hờn mộng tủi
Tình ngơ ngẩn xót nhạt men cuồng
Niềm xưa lại ủ vần thơ ấm
Giở tiếp trang lòng chuyện cũ ôn.


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


NỖI NIỀM THU
( Nđt )


Đàn khuya trổi khúc nỗi niềm tuôn
Rả rích lòng nghe điệu nhão hồn

Não nuột đường xưa tình trở luống
U hoài bến cũ lệ trào khuôn
Nguồn ân quạnh quẽ vì giông cuốn
Lối mộng đìu hiu bởi bão cuồng
Lỡ chuyến đò yêu sầu phận mỏng
Mơ màng dáng ngọc buổi hàn ôn.


Liêu Đình Tự

4 nhận xét:

  1. Thăm anh,sức khỏe đã ổn chưa anh?
    Chúc bình an anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã tàm tạm bận à! GK đang định họa bài thơ về Đà Lạt của ĐQ không biết có hoàn thành được ko, vẫn hơi mệt ĐQ à...Cẩm ơn bnj đẫ hỏi thăm.
      Thân !

      Xóa
    2. Đã tàm tạm bận à! GK đang định họa bài thơ về Đà Lạt của ĐQ không biết có hoàn thành được ko, vẫn hơi mệt ĐQ à...Cẩm ơn bnj đẫ hỏi thăm.
      Thân !

      Xóa
  2. Sang thăm huynh vừa rồi có nghe qua thông tin các thi bạn anh bị bệnh, nay sức khỏe bình phục hẳn chưa!?. Việc sáng tác và giao lưu thơ không nên vội, nên giữ gìn sức khỏe là chính. Cảm ơn huynh đã đưa bài xướng họa lên trang nhà, chúc anh sức khỏe sớm bình phục!

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang