HOÀI
VƯƠNG
Trọn thức đêm này với phím tơ
Trọn mong bóng nguyệt ẩn sương mờ
Trọn câu thiết thạch đầy ân nghĩa
Trọn bước phong trần đủ lệ thơ
Trọn giữ trong lòng câu chuyện cũ
Trọn ôm giữa ngực mảnh duyên hờ
Trọn đời vẫn chửa thôi nhung nhớ
Trọn kiếp vương hoài một giấc mơ.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
ĐÀN TRONG ĐÊM
Một làn tóc mượt xõa như tơ
Một dáng thanh thanh dưới nguyệt mờ
Một khúc đàn tranh vang thánh thót
Một tà áo mỏng khoác nên thơ
Một bờ môi mọng run tha thiết
Một nét mi cong khép hững hờ
Một thoáng nhìn nghiêng đầy mộng ảo
Một đêm huyền hoặc tựa trong mơ
Phương Hà
Bài họa của thi huynh Liêu Đình Tự:
MỘNG
MƠ
Bảng lảng trời chiều rôn tiếng tơ
Hoàng hôn lặng lẽ ánh dương mờ
Trông hoài kỉ niệm thời xuân sắc
Nhớ mãi câu thề thở ấu thơ
Chan chứa nỗi niềm lời hẹn cũ
Bâng khuâng tấc dạ mối tình hờ
Canh chầy thao thức lòng xao xuyến
Lệ thắm vai gầy trải mộng mơ.
Liêu Đình Tự
Bảng lảng trời chiều rôn tiếng tơ
Hoàng hôn lặng lẽ ánh dương mờ
Trông hoài kỉ niệm thời xuân sắc
Nhớ mãi câu thề thở ấu thơ
Chan chứa nỗi niềm lời hẹn cũ
Bâng khuâng tấc dạ mối tình hờ
Canh chầy thao thức lòng xao xuyến
Lệ thắm vai gầy trải mộng mơ.
Liêu Đình Tự
Sang thăm huynh cảm nhận nỗi niềm xin chia sẻ bài họa cùng huynh:
Trả lờiXóaMỘNG MƠ
Bảng lảng trời chiều rôn tiếng tơ
Hoàng hôn lặng lẽ ánh dương mờ
Trông hoài kỉ niệm thời xuân sắc
Nhớ mãi câu thề thở ấu thơ
Chan chứa nỗi niềm lời hẹn cũ
Bâng khuâng tấc dạ mối tình hờ
Canh chầy thao thức lòng xao xuyến
Lệ thắm vai gầy trải mộng mơ.
Liêu Đình Tự
Cảm ơn huynh đã sang góp bài họa ! GK xin đưa lên trang chính nhé! Kính chúc huynh luôn an lạc!
Xóa