MƯA
MIỀN TRUNG
Mưa ! mưa! mưa ngập khắp miền Trung!
Dải đất quê hương mãi khốn cùng
Vẫn đó thuyền neo vì biển chết
Thêm chừ lũ cuốn bởi trời hung
Quanh năm xót phận ôm tang tóc
Trọn kiếp oằn vai gánh bão bùng
Hướng cả tâm tình về xứ sở
Muôn lòng lại ấm nghĩa bao dung.
Nguyễn Gia Khanh
Bài họa:
SẺ CHIA
Nối lại ba miền Nam,Bắc,Trung
Nhường cơm,sẻ áo với nhau cùng
Khi trời trút họa vầy mưa dữ
Lúc nước dâng cuồng dậy lũ hung
Một miếng no lòng…qua hoảng loạn
Ngàn thu ấm dạ…thoát lùng bùng
Máu đào mãi thắm tình dân tộc
Lỡ bước ơn nào sánh dưỡng dung ?
Lý Đức Quỳnh
XÓT LÒNG
Đau lòng, nẫu dạ hướng về Trung
Lũ cuốn, mưa giăng cảnh quẫn cùng
Chất độc thép gang gây kiệt quệ
Nước ròng thủy điện góp tàn hung
Uất kêu ai khiến dân hoài khổ
Xót hỏi vì đâu họa mãi bùng
Lá rách còn đùm thương lá …nát
Lắm ngài cao ngự vẫn …ung dung!
CAO BỒI GIÀ
CHIA
SẺ CÙNG MIỀN TRUNG
Mưa lũ từ ngoài Bắc đến Trung
Bơ vơ sầu muộn đến khôn cùng
Nhà trôi tốc mái trông mà thảm
Nước cuốn ngập đường thấy hãi hung
Thảm họa đeo mang niềm khổ hạnh
Dân tình gánh chịu cảnh lùng bùng
Cảm thông cả nước cùng chia sẻ
Sao nỡ đất trời nạn chẳng dung.
Liêu Đình Tự
THƯƠNG QUÁ DÂN MÌNH!
Mưa lũ từ ngoài Bắc đến Trung
Bơ vơ sầu muộn đến khôn cùng
Nhà trôi tốc mái trông mà thảm
Nước cuốn ngập đường thấy hãi hung
Thảm họa đeo mang niềm khổ hạnh
Dân tình gánh chịu cảnh lùng bùng
Cảm thông cả nước cùng chia sẻ
Sao nỡ đất trời nạn chẳng dung.
Liêu Đình Tự
HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG
Buồn thương dải đất Bắc, Nam, Trung
Đau nhất, miền Trung khổ tận cùng
Thảm cảnh biển khơi chưa chấm dứt
Thiên tai nhân họa đã tàn hung
Phá rừng, ngăn đập còn phô diễn
Xả lũ, lùa dân vẫn phát bùng
Hiện tại, tương lai đều bế tắc
Con người quằn quại chốn nương dung!
Đoàn Đình Sáng.
MƯA và QUAN
Đâu chỉ miền ngoài bão tập trung ?
Mưa lòn ngõ ngách tận hang cùng
Mưa vô đô thị càng tàn khốc
Mưa phủ đầu dân quá tợn hung
Nước ngập phố phường, bơi lõm bõm
Nước tràn đường xá, lội bì bùng
Nước như thác đổ...tiền vào túi
Quan lớn dửng dưng, tội khó dung
Thục Nguyên
MIỀN TRUNG TRONG BÃO TỐ
Mưa gầm bão thét khắp không trung
Cuộc sống người dân khổ tận cùng
Lũ lụt khắp nơi, đời khốn quẩn
Tang thương mọi chỗ, cảnh tàn hung
Nỗi đau biển chết còn mang nặng
Thảm họa nhà tan đã nổ bùng
Dám hỏi Ông Trời sao lạ thế
Kẻ ngay đày đọa, ác khoan dung ?
Sông Thu
THƯƠNG QUÁ DÂN MÌNH!
Gió mạnh xoay vòng thổi hướng Trung
Thương dân lánh nạn xót vô cùng!
Người trêu tạo hoá nên hờn giận
Ai ghẹo thiên đình khiến nổi hung
Lũ ngập xe dừng lòng bối rối
Mưa dâng chậu tát nước bì bùng
Nhiều đêm thầm hỏi khi nào dứt?
Trả lại yên bình cõi tạm dung!
Như Thu
NGUYỆN CẦU...
Bao nhiêu bất hạnh trút vào Trung*
Hoạn nạn, gian truân...khổ tận cùng
Độc chất vừa qua ...thêm nỗi sợ
Thiên tai lại đến...tiếp tin hung
Cuộc đời mộng ước dường tan nát
Ánh lửa niềm tin chỉ bập bùng
Cầu nguyện ơn trên ban lối thoát
Dân lành được sống cảnh ung dung
Thy Lệ Trang
*Miền Trung.
MƯA RỪNG
Mưa gầm rầm rập khoảng trời Trung
Rứng rú âm vang những tiếng bùng.
Ào ạt cây nghiêng dường sặp sập
Râm ran nước vỗ rộn vô cùng.
Cơn cơn dồn dập dòng tuôn xối
Đợt đợt tung hoành thế thật hung.
Hùng hổ lũ tràn xua tất cả
Trận càn thủy tặc khó hình dung.
Trần như Tùng
HIỂU
NGƯỜI TRUNG
Qua đây mới thấu hiểu người trung
Cuộc sông gieo neo đến tột cùng
Hạ chớm nồm rang da bỏng rát
Thu tàn nước ngập miệng cười hung
Trải bao khổ cực không hề núng
Vượt mấy gian lao buộc phải bùng
Mục sở dân tình ta mới rõ
Dù sao xã hội cũng khoan dung
Phạm Kim Lợi
Qua đây mới thấu hiểu người trung
Cuộc sông gieo neo đến tột cùng
Hạ chớm nồm rang da bỏng rát
Thu tàn nước ngập miệng cười hung
Trải bao khổ cực không hề núng
Vượt mấy gian lao buộc phải bùng
Mục sở dân tình ta mới rõ
Dù sao xã hội cũng khoan dung
Phạm Kim Lợi
TRỜI
KHÔNG DUNG
Mưa dồn gió dập Bắc, Nam, Trung
Khắp chốn người dân khổ tận cùng
Chỉ đạo quan liêu lòng đã rợn
Xả tràn bừa bãi lũ càng hung.
Gói mì san sẻ tình chan chứa
Manh áo sớt chia lửa bập bùng
Mọi việc hồi sau rồi sẽ xử
Ôi trời ! tội ấy lẽ nào dung !
Phan Tự Trí
Mưa dồn gió dập Bắc, Nam, Trung
Khắp chốn người dân khổ tận cùng
Chỉ đạo quan liêu lòng đã rợn
Xả tràn bừa bãi lũ càng hung.
Gói mì san sẻ tình chan chứa
Manh áo sớt chia lửa bập bùng
Mọi việc hồi sau rồi sẽ xử
Ôi trời ! tội ấy lẽ nào dung !
Phan Tự Trí
NẠN
TAI
Bão xả vòi rồng nhận xứ Trung
Chìm trong bể khổ khốn vô cùng
Đời ông khó nhọc chờ chim én
Lớp cháu nghèo nàn thấy bọ hung
Gió lộng cuồng say tuồng cũ rích
Tai nghe phẫn nộ tiếng lùng bùng
Rừng cưa biển phá người tăng nhịp
Hủy diệt môi trường cướp chổ dung
Bửu Tùng
Bão xả vòi rồng nhận xứ Trung
Chìm trong bể khổ khốn vô cùng
Đời ông khó nhọc chờ chim én
Lớp cháu nghèo nàn thấy bọ hung
Gió lộng cuồng say tuồng cũ rích
Tai nghe phẫn nộ tiếng lùng bùng
Rừng cưa biển phá người tăng nhịp
Hủy diệt môi trường cướp chổ dung
Bửu Tùng
Sang thăm huynh chia sẻ nỗi niềm cùng huynh trước thảm họa dồn dập mà Miền Trung phải gánh chịu qua bài họa:
Trả lờiXóaCHIA SẺ CÙNG MIỀN TRUNG
Mưa lũ từ ngoài Bắc đến Trung
Bơ vơ sầu muộn đến khôn cùng
Nhà trôi tốc mái trông mà thảm
Nước cuốn ngập đường thấy hãi hung
Thảm họa đeo mang niềm khổ hạnh
Dân tình gánh chịu cảnh lùng bùng
Cảm thông cả nước cùng chia sẻ
Sao nỡ đất trời nạn chẳng dung.
Liêu Đình Tự
Cảm ơn huynh đã sang chia sẻ cùng GK về nỗi khổ của Miền Trung! GK xin đưa lên trang chính nhé!
XóaSang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn buổi tối ấm áp và đong đầy yêu thương em nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn chị đã sang thăm và chia sẻ cảm nhận. Kính chúc chị luôn vui và mạnh khỏe!
Xóathă bạn hơi muộn mình xin góp bài họa mua vui mong thông cảm
XóaHIỂU NGƯỜI TRUNG
Qua đây mới thấu hiểu người trung
Cuộc sông gieo neo đến tột cùng
Hạ chớm nồm rang da bỏng rát
Thu tàn nước ngập miệng cười hung
Trải bao khổ cực không hề núng
Vượt mấy gian lao buộc phải bùng
Mục sở dân tình ta mới rõ
Dù sao cũng phải sống khoan dung
Phạm Kim LỢI
Cảm ơn anh đã sang chia sẽ bài họa! GK xin đưa len trang chính nhé! Chúc anh nhiều niềm vui.
XóaThân!
xin sửa câu kết Dù sao xã hội cũng khoan dung
Trả lờiXóaĐã sửa rồi đó anh!
XóaCũng vì lo chống lũ nên góp họa muộn:
Trả lờiXóaTRỜI KHÔNG DUNG
Mưa dồn gió dập Bắc, Nam, Trung
Khắp chốn người dân khổ tận cùng
Chỉ đạo quan liêu lòng đã rợn
Xả tràn bừa bãi lũ càng hung.
Gói mì san sẻ tình chan chứa
Manh áo sớt chia lửa bập bùng
Mọi việc hồi sau rồi sẽ xử
Ôi trời ! tội ấy lẽ nào dung !
Phan Tự Trí
Cảm ơn huynh dã sang chia sẽ nỗi niềm cùng Miền Trung! Những tc đó không bao giờ là muộn huynh à! GK xin đua lên trang chính, kính chúc huynh luôn bình an!
Xóa