NGẪM ĐỜI
(Bát vĩ đồng
vận, họa y đề)
Thế sự chen nhau cái ghế ngồi
Hết quan trở lại phận dân thôi
Thà vui lẻ bóng cùng đêm tối
Hơn sống chung lưng với bạn tồi
Đến chết lòng tham nào có đổi
Buông chiều tiếng hão há không trôi
Xem khinh lợi lộc như sương khói
Khỏi hổ thanh danh, thẹn giống nòi.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
NGẪM ĐỜI
Dèm pha ấu trĩ để tranh ngồi
Thủ đoạn đê hèn miễn có thôi
Nỡ bán thân tình nên phản bội
Hoài khinh đạo lý giở chiêu tồi
Mơ màng viễn tưởng đành gian dối
Ngã giọng hoang đường nuốt chẳng trôi
Lại đấm rồi xoa còn đổ lỗi
Lòng sao lại nỡ đả thương nòi.
Liêu Đình Tự
Sang thăm huynh đọc thơ rất vui được huynh ưu ái đăng bài xướng họa lên trang nhà, chúc huynh sức khỏe buổi tối an lành
Trả lờiXóaCảm ơn huynh đã ghé thăm trang, chúc huynh tối chủ nhật nhiều điều vui!
XóaChủ nhật thăm anh,đọc thơ xướng họa hay,nhiều ý nghĩa.
Trả lờiXóaChúc anh vui khỏe !
Cảm ơn Đức Quỳnh rất nhiều! GK vừa sang đọc SỐNG, CHẾT bên trang Lãng Phong về, rất hay và thấm thía!
XóaĐược đọc thơ xướng thơ họa của hai anh ở một thể thơ khó mà thật chỉnh chu lại có ý nghĩa sâu xa, cảm ơn hai tác giả rất rất nhiều!
Trả lờiXóaRất vui được đón huynh sang thăm và ghi cảm nhận cổ súy! Kính chúc huynh cùng Hoa Phu Nhân luôn an lạc và hẹn ngày hội ngộ!
Xóa