Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Chiều Mong / Xướng: Phương Hà



CHIỀU MONG

Âm thầm chốn cũ đợi chiều nay
Dõi cánh buồm xưa trải nỗi này
Sóng vẫn từng cơn đùa mãi bến
Ta còn mấy lượt ngóng hoài ai
Trời xa bóng nhạn đang dần khuất
Mộng vắng hương lòng cũng vội phai
Chợt ánh hoàng hôn đà nhuộm tím
Sầu dâng lệ tủi giọt lăn dài.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


GIÓ ƠI !

Gió tự nơi đâu đến chốn này 
Có qua sông ấy buổi chiều nay 
Gặp con đò cũ chờ đưa khách
Thấy lũy tre già đợi đón ai 
Ngày ấy tóc xanh còn óng mượt
Bây giờ môi tím đã nhòa phai 
Trên đường lá rụng nơi xa lạ
Chợt nhớ rưng rưng vạt áo dài.


                          Phương Hà

2 nhận xét:

  1. Sang thăm huynh đọc thơ xướng họa với chị Phương Hà rất hay, chúc huynh buổi tối tốt lành!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn huynh đã luôn đồng hành cùng KHÔI THANH NGK! Mấy lâu nay ko viết được bài mới, nên chỉ đưa những bài họa cùng huynh tỷ lên trang thôi huynh ạ!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang