THU
MUỘN
Tím dải non mờ, úa sắc phong
Quan san muôn dặm nhuốm trần hồng
Người ôm gió lạnh lùa đêm vắng
Kẻ ngắm trăng tàn đọng mắt trong
Khách đã ngàn phương rời dưới bến
Thuyền còn một bóng đợi bên sông
Song thềm ướt đẫm sương thu muộn
Ngóng bước ai xưa bỗng chạnh lòng.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
THU CA
Sầu vương man mác ngọn thu phong
Xao xuyến lơ thơ sắc lá hồng
Nhạn lạc đơn côi xoài cánh mỏi
Trời chiều xanh ngắt điểm mây trong
Hồn thu thấm đẫm lan rừng vắng
Sắc nắng nhạt nhòa trải bến sông
Nhẹ lướt giữa dòng, đò chuyến cuối
Lời ca , ai hát khách phiêu lòng !
CAO BỒI GIÀ
Đã mòn một kiếp bạc sương phong
Lớp lớp mây giăng nhuốm bụi hồng
Ý muốn bờ dâu tươi vạn bến
Tình mong chốn mộng mát muôn sông
Yêu trăng giải thoát soi tâm dạ
Quý đạo thanh lương rọi trí lòng
Đoạn giấc nam kha bờ huyễn vọng
Hồi đầu giác ngộ tịnh hồn trong
GM.Nguyễn Đình Diệm
Bài họacủa GM. Nguyễn Đình Diệm:
HỒI
ĐẦU
Đã mòn một kiếp bạc sương phong
Lớp lớp mây giăng nhuốm bụi hồng
Ý muốn bờ dâu tươi vạn bến
Tình mong chốn mộng mát muôn sông
Yêu trăng giải thoát soi tâm dạ
Quý đạo thanh lương rọi trí lòng
Đoạn giấc nam kha bờ huyễn vọng
Hồi đầu giác ngộ tịnh hồn trong
GM.Nguyễn Đình Diệm
Chiều sang thăm huynh đọc thơ, chúc huynh sức khỏe buổi tối an lành!
Trả lờiXóaCảm ơn huynh rất nhiều! Kính chúc huynh 1tuần mới nhiều niềm vui và thi hứng!
XóaGhé thăm anh vui họa cùng anh nhé.Chúc an lành.Mến
Trả lờiXóaHỒI ĐẦU
Đã mòn một kiếp bạc sương phong
Lớp lớp mây giăng nhuốm bụi hồng
Ý muốn bờ dâu tươi vạn bến
Tình mong chốn mộng mát muôn sông
Yêu trăng giải thoát soi tâm dạ
Quý đạo thanh lương rọi trí lòng
Đoạn giấc nam kha bờ huyễn vọng
Hồi đầu giác ngộ tịnh hồn trong
GM.Nguyễn Đình Diệm
Chúc mừng huynh đã bình phục và cảm ơn huynh đã góp họa! GK xin đưa lên trang chính nhé, chúc huynh nhiều sức khỏe và bình an!
XóaSang thăm bạn KHANH đọc thơ xướng hoạ hay quá ! Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn chị đã sang thăm và khích lệ ! Kính chúc chị 1 tuần mới nhiều niềm vui và mạnh khỏe!
Xóa