Con gái YẾN THƯƠNG kết duyên cùng TRẦN ANH SƠN
* Lễ Đính hôn: 21 tháng 11 năm Bính Thân.
* Lễ Vu Quy: 06 tháng Chạp năm Bính Thân.
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
Thơ mừng của thi huynh Liêu Đình Tự:
KHÁNH
HỶ
Chúc mừng nhi Yến của Gia Khanh
Nguyệt lão phối hôn tác hợp thành
Đức rạng tiền nhân sinh nữ tú
Phúc hồng tiên tổ hạp nam thanh
Bách niên đại lão bền tơ tóc
Túc đế lương duyên thỏa mộng lành
Khánh hỷ phu thê giai hảo hiệp
Trường đồ viên mãn hậu nên danh.
Liêu Đình Tự
Chúc mừng nhi Yến của Gia Khanh
Nguyệt lão phối hôn tác hợp thành
Đức rạng tiền nhân sinh nữ tú
Phúc hồng tiên tổ hạp nam thanh
Bách niên đại lão bền tơ tóc
Túc đế lương duyên thỏa mộng lành
Khánh hỷ phu thê giai hảo hiệp
Trường đồ viên mãn hậu nên danh.
Liêu Đình Tự
Bài họa của Nguyễn Gia Khanh, Võ Tấn Hùng, Trần Như Tùng,
Phương Hà, Phạm Kim Lợi, Bửu Tùng, Thanh Hòa, Như Thu, Phan Tự Trí, Cao Bồi Già, Thy Lệ Trang:
Phương Hà, Phạm Kim Lợi, Bửu Tùng, Thanh Hòa, Như Thu, Phan Tự Trí, Cao Bồi Già, Thy Lệ Trang:
CẢM
TẠ
Cảm tạ Liêu huynh đoái đến Khanh
Vong niên vẫn đẹp chữ chân thành
Khánh thi đất Phú(*) thêm ngời Tự
Hỷ sự lòng Khôi(**) mãi đượm Thanh
Gánh nợ ba sinh mong trả trọn
Tình duyên đôi lứa ước xe lành
Châu – Trần biết có đâu hơn nữa!
Nhớ nhé Sơn ,Thương (***) giữ đẹp danh.
Nguyễn Gia Khanh
(*) Phú Yên: quê của huynh Liêu
Đình Tự
(**) Khôi Thanh: Bút danh của Gia
Khanh
(***) Tên con rể và con gái của
GK.
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
XIN GỬI
Nhận được tin vui của Bác Khanh,
Mừng cho hai cháu nợ duyên thành.
Cơi trầu chạm ngõ lời phi lộ,
Chén rượu tơ hồng khúc vĩ thanh.
Con- rể thảo hiền luôn phước báu,
Mẹ cha quý trọng mãi an lành.
Chốn xa xin gửi thơm lời chúc,
Giai ngẫu Châu Trần được rạng danh!
Bình Định,21.12.2016
VÕ TẤN HÙNG
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
CHÚC MỪNG
Đôi lời hoan hỉ tới huynh Khanh
Sướng khổ buồn vui mộng đã thành.
Tạo học trẻ thơ hoàn phận lớn
Cưới chồng con gái giúp tâm thanh.
Xin mừng bạn mến muôn điều thuận
Gửi chúc cháu thương vạn sự lành.
Mộc mạc vài câu không trọn ý
Mong rằng “ông ngoại” sớm nên danh.
Trần Như Tùng
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC
Nhận tin báo hỷ của huynh Khanh
Tháng Chạp Bính Thân ước nguyện thành
Ái nữ vu quy bờ bến đẹp
Song thân tác hợp mối duyên lành
Họ hàng nhộn nhịp trong nhà Tổ
Hoa bướm rộn ràng dưới nắng thanh
Chú rể, cô dâu tràn hạnh phúc
Trọn tình chung thủy, vẹn công danh.
Phương Hà
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
MỪNG ĐÔI LỨA
Hôn sự cho con của bạn Khanh
Ông tơ bà nguyệt khéo xe thành
Cơi trầu họ mạc bờ môi thắm
Chén rược quan viên nét mặt thanh
Cha mẹ hân hoan ngời phúc ấm
Rể con hớn hở đẹp duyên lành
Trăm năm kết tóc mừng đôi lứa
Khánh hỷ tưng bừng thật xứng danh
Phạm Kim Lợi
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
SONG HỶ
Như Thu
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
CHUNG
LỜI CHÚC MỪNG
Hợp bút vui mừng chúc bác Khanh
Thân nhân lưỡng tộc giấc mơ thành
Dâu hiền sắc điểm cành hoa thắm
Rể thảo tài hòa ngọn gió thanh
Tháng mộng cùng xây trời hạnh phúc
Ngày thơ tận hưởng mối duyên lành
Uyên ương tổ ấm màu chung thủy
Gia phả mây hồng tỏa rạng danh
Bửu Tùng
Hợp bút vui mừng chúc bác Khanh
Thân nhân lưỡng tộc giấc mơ thành
Dâu hiền sắc điểm cành hoa thắm
Rể thảo tài hòa ngọn gió thanh
Tháng mộng cùng xây trời hạnh phúc
Ngày thơ tận hưởng mối duyên lành
Uyên ương tổ ấm màu chung thủy
Gia phả mây hồng tỏa rạng danh
Bửu Tùng
Mừng ông nhạc Gia Khanh
Cánh Yến ngàn Thương bái bố Khanh
Đông tàn giã biệt đón xuân thanh
Sân lai bóng cả ươm dầy phước.
Hoè quế đùm đề tỏa sáng danh
Bà Nguyệt ông Tơ tài gắp ghém
Nam tài nữ sắc giỏi vun thành
Rạng ngời tiên tổ -dài mai hậu
Khắng khít bên nhau-trọn mộng lành.
Thanh Hoà
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
SONG HỶ
Mấy vần gửi tặng đến huynh Khanh
Song hỷ lâm môn đã trọn thành
Rể quý tươi cười bên vợ đẹp
Con hiền e lệ dưới trời thanh
Sắt son hai họ luôn bền vững
Chung thủy trăm năm mãi tốt lành
Dào dạt niềm vui xin mến chúc
Nghĩa tình đôi trẻ rạng ngời danh.
Lễ Đính Hôn (21/11 Bính Thân)
Chị sui cùng bà xã (áo đỏ)- NGK :người đứng phía bên phải ngoài vào
NÂNG CHÉN RƯỢU MỪNG
Dẫu chẳng công hầu chẳng tướng khanh
Thiên duyên giai ngẫu mãn thiên thành
Sơn Thương cầm sắt làn phong ấm
Trần Nguyễn tào khang ánh nguyệt thanh
Phú quý lai gia dào nghĩa cả
Vinh hoa đáo trạch đẹp duyên lành
Nâng ly quý tửu mừng hai cháu
Loan phụng minh hòa mãi thắm danh.
Thiên duyên giai ngẫu mãn thiên thành
Sơn Thương cầm sắt làn phong ấm
Trần Nguyễn tào khang ánh nguyệt thanh
Phú quý lai gia dào nghĩa cả
Vinh hoa đáo trạch đẹp duyên lành
Nâng ly quý tửu mừng hai cháu
Loan phụng minh hòa mãi thắm danh.
Phan Tự Trí
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
MỪNG CHÚC
Xin gửi đôi lời chúc bác Khanh
Bao năm chăm cội, nụ đơm thành
Rể hiền hợp ý trang nam tử
Gái thảo yên bề bến nước thanh
Vạn phúc sinh sôi tròn mộng đẹp
Bách niên chia sẻ vẹn duyên lành
Dưỡng nuôi hạnh phúc đời sau nối
Phụ mẫu thỏa lòng, chẳng hổ danh.
CAO BỒI GIÀ
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
LỜI
CHO CON GÁI
(Thay lời vợ chồng NGK)
Chẳng mong lầu ngọc hoặc
công khanh
Chỉ muốn Yến Thương đẹp mộng lành
Trước ngõ... ngày vui bừng nắng ấm
Hiên nhà...hoa thắm rực trời thanh
Con ngoan đức độ đà vang tiếng
Rể thảo tài hoa đã rạng danh
Đôi trái tim nồng say mật ngọt
Là ta...đẹp dạ đấng sinh thành.
Thy Lệ Trang
Thơ mừng của huynh Phạm Kim Lợi:
HẸN BẠN
ANH - YẾN * kết đôi buổi cuối đông
Hay tin báo hỷ ngất ngây lòng
Duyên tình hai trẻ ngời gia đạo
Hạnh phúc trăm năm rạng tổ tông
Khúc hát rộn ràng trong nắng ấm
Bạn bè nhộn nhịp giữa men nồng
GIA KHANH : tiệc rượu vui ngày cưới . .
Hẹn bạn mình đi mấy chén thông !
*Tên đệm của
2 cháu
Sơn, Thương
Phạm Kim Lợi
Họa đáp của NGK:
CHUỐC
TỬU VU QUY!
Xuân dường đã đến với chiều đông
Bởi khánh thi anh sưởi ấm lòng
Vẫn nguyện hoa hương ngời ngõ hạnh
Thêm cầu hiếu thuận rạng đường tông
Uyên ương phỉ mộng mong đằm thắm
Quế huệ đầy sân ước đượm nồng
Hỷ tửu Vu Quy cùng hẹn chuốc
Cho tình nghĩa mãi đặng hanh thông.
Nguyễn Gia Khanh
(Ảnh trích từ album ảnh cưới )
Thơ chúc mừng của thi
huynh Lê quốc Thọ :
THƠ MỪNG
Mừng lễ vu quy kính gửi lời
Chúc tình viên mãn mãi không vơi
Trăm năm kết tóc tình bền thắm
Trọn kiếp xe duyên nghĩa chẳng rời
Nữ tú Yến Thương mơ đẹp phận
Nam thanh Sơn quý ước tròn đời
Nguyễn - Trần hai họ vui hòa hảo
Cỗi phúc muôn hoa tỏa sắc ngời.
Lê Quốc Thọ
Bài họa:
HỨA
MÃI NGỜI
Dường bao cẩm tú dệt nên lời
Chén rượu vui cùng chuốc chửa vơi
Vàng đá- tình mong hoài chẳng nhạt
Keo sơn - nghĩa ước mãi không rời
Đà mơ ba kiếp tròn duyên phận
Lại nguyện trăm năm đẹp mộng đời
Từ chốn quê Dừa huynh gửi chúc
Sơn Thương hứa mãi giữ xanh ngời.
Nguyễn Gia Khanh
Thân chúc mừng anh chị nhân lễ vu quy của cháu Yến Thương cùng Anh Sơn. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc viên mãn.
Trả lờiXóaCảm ơn huynh rất nhiều! Hy vọng ngày đó sẽ được đón huynh tới dự.
XóaNhân dịp huynh tổ chúc lễ vu quy cho cháu, xin chúc mừng hai cháu bách niên giai lão:
Trả lờiXóaKHÁNH HỶ
Chúc mừng nhi Yến của Gia Khanh
Nguyệt lão phối hôn tác hợp thành
Đức rạng tiền nhân sinh nữ tú
Phúc hồng tiên tổ hạp nam thanh
Bách niên đại lão bền tơ tóc
Túc đế lương duyên thỏa mộng lành
Khánh hỷ phu thê giai hảo hiệp
Trường đồ viên mãn hậu nên danh.
Liêu Đình Tự
Cảm ơn huynh đã giành cho GK và các cháu bài thơ chúc rất hay!Kính chúc huynh luôn vui khỏe!
XóaMừng chúc anh chị và gia đình hạnh phúc viên mãn !
Trả lờiXóaCảm ơn ĐQ nhé! Chúc bạn luôn nhiều niềm vui và thi hứng!
XóaTạm biệt!
CHÚC MỪNG HAI HỌ CHÚC CÔ DÂU CHÚ RỄ TRĂM NĂM HẠNH PHÚC
Trả lờiXóaCảm ơn chị rất nhiều! Kính chúc chị Giáng Sinh an lành!
XóaXin có lời chúc mừng hạnh phúc hai cháu cùng hai bên gia đình, Chúc mừng năm mới : sức khỏe, an lành , vạn sự như ý:
Trả lờiXóaCùng bài họa muộn:
NÂNG CHÉN RƯỢU MỪNG
Dẫu chẳng công hầu chẳng tướng khanh
Thiên duyên giai ngẫu mãn thiên thành
Sơn Thương cầm sắt làn phong ấm
Trần Nguyễn tào khang ánh nguyệt thanh
Phú quý lai gia dào nghĩa cả
Vinh hoa đáo trạch đẹp duyên lành
Nâng ly quý tửu mừng hai cháu
Loan phụng minh hòa mãi thắm danh.
Phan Tự Trí – 23-12-2016
Cảm ơn huynh đã họa mừng rất hay ! Kính chúc huynh nhiều sức khỏe và niềm vui, GK xin đưa lên trang nhé!
XóaNhân Sơn,ngày 1 tháng 1 năm 2017
Trả lờiXóaThân ái gửi chú mự Khanh Loan!
Bấy lâu những ốm cùng đau
Bựa ni lên mạng gặp nhau hết buồn
Mà quá mừng vui, biết lễ thành hôn hai cháu.Dẫu muộn nhưng cố họa bài''Khánh Hỷ'' của thy huynh Lưu Đình Tự góp chúng chung vui cùng chú mự và Đại gia tộc ta.Đã yếu lại thời gian gấp gáp,làm sao thỏa mãn cả đôi bên. Mong chú mự thông cảm cho
Ngọc Kim vô cùng cám ơn !
Họa bài ''Khánh hỷ" của thy huynh Lưu Đình Tự
Vui cùng gia hữu của Loan Khanh
Ơn Tổ nhân duyên đẹp tác thành
Trẩn rể Anh Sơn tài đảm lược
Nguyến dâu Thương Yến đức hồng thanh
Trăm năm ghi tạc lời vàng đá
Ngày tháng chăm lo đạo đức lành
Đông chí gửi tình mừng Khánh Hỷ
Nước nhà trọn vẹn rạng công danh.
Hà Ngọc Kim-Nhân Sơn
Họa thơ Nguyễn Gia Khanh
Bài''Vui cùng tri kỷ" xin đổi đề
Chọn người tri kỷ
Đã tan mộng đẹp cuốn mây bay
Càng gẫm chỉ lòng thậm xót cay
Lầm lỡ duyên xưa cơn lộ tẩy
Bẽ bàng tình cũ nỗi phơi bày
Xinh bao cũng xét đừng mê mẩn
Vui mấy phải lường chớ đắm say
Chọn bạn tâm giao tường cội rễ
Đời đâu chỉ có một vài ngày!
bài''Thỏ lặn''
Cuồng phong đại thụ đà nghiêng đổ
Ruột thắt châu lòng lả chã rơi
Ước Tết quây quần, thôi chẳng nữa!
Mơ Xuân sum họp, quá vời rồi!...
Lời ru êm ái trong mây gió
Giọng hát yêu thương những cạn vơi
Quy luật tử sinh ai giữ nổi
Ngày đêm trông ngóng chẳng quên Người!
Bài''Đành thôi''
Tình đâu mờ mịt tăm chim cá
Nghĩa những sắt son bóng đợi chờ
Gió chẳng quên mây, lòng vẫn nhắc
Bạn đâu nhớ bạn dạ luôn ngơ
Bài thơ sái vận mà xiêu vẹo
Vế đối què liên đến vật vờ
Ghi để cho đời luôn khắc cốt
Dặn mình tỉnh táo chớ vu vơ
bài ''gọi mãi người ơi!''
Thuận:
Êm ái đâu còn, người biết không?
Nhạt phai tình nghĩa buốt tê lòng!
Sen tàn cánh rữa thôi tàn hạ
Ngọc buốt hoa rơi, đến buốt đông
Kèm lặng trống in trà nhạt thếch
Gẫm mờ đàn bặt rượu tan nồng
Đen hồng lẫn lộn,nào ai thấu?
Thêm xót xa đời những đếm đong
Nghịch:
Đong đếm những đời xa xót thêm
Thấu ai nào lộn lỗn hồng đen
Nồng tan rượu bặt đàn mờ gấm
Thếch nhạt trà in trống lặng kèn
Đông buốt đến rơi hoa buốt ngọc
Hạ tàn thôi rữa cánh tàn sen
Lòng tê buốt,nghĩa tình phai nhạt
Không biết người còn đâu ái êm?
HÀ NGỌC KIM
Cảm ơn huynh rất nhiều về những lời chúc tốt đẹp và những bài thơ họa rất hay! Kính chúc huynh luôn bình an và dạt dào thi tứ!
Xóa