Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

Vui Cùng Tri Kỷ/ Xướng: Cao Bồi Già


VUI CÙNG TRI KỶ

Mộng cũ thôi đành…gửi gió bay
Bao năm ngẫm lại ngỡ còn cay
Phong trần kiếp đã nhiều phen gánh
Bẫy lưới đời sao lắm kiểu bày
Cuộc thế đà quen màu huyễn ảo
Men tình vẫn ngán cuộc cuồng say
Tìm vui sớm tối cùng tri kỷ
Bóng ngả hàn ôn với tháng ngày.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:
 
NỢ THẾ 

Tháng ngày lẳng lặng thoảng vơ bay 
Nợ thế đeo hoài khiến mắt cay 
Mãi trả, sự đời chưa thấy nhẹ
Dài trông, mối vạ lại khơi bày
Tưởng rằng khổ trĩu  trong cơn tỉnh
Lại hóa  sầu vò cả giấc say
Từng giọt ngấm hồn nghe đắng lạ
Những mong vợi gánh, có chăng ngày ?

CAO BỒI GIÀ


2 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn KHANH đọc thơ xướng hoạ hay lắm. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã sang thăm và khích lệ! Chúc chị luôn bình an. Thời gian này GK đang chuẩn bị lo hôn sự cho con gái thứ tư, nên rất bận và phải tạm xa blog vì tuần. Hẹn gặp chị nhé!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang