Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2017

"Đại Cát Nghênh Xuân" / Xướng: Phạm Kim Lợi



“ĐẠI CÁT NGHÊNH XUÂN” (*)

Thời gian thoắt tựa bóng song câu
Đất nước vào xuân đượm sắc màu
Bướm mộng vờn hoa chờ nở rộ
Mưa phùn rưới lộc giục khoe mau
Tình say bút họa bao mơ ước
Má ửng em trao những nguyện cầu
“Đại cát nghênh xuân” thêm mực thắm 
Tô ngàn hạnh phúc mãi dài lâu !

(*) “Đại Cát Nghênh Xuân” : tranh Đông Hồ vẽ 2 con gà đối xứng nhau đề 4 chữ “ Đại cát, Nghênh xuân”

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


CHÀO ĐINH DẬU

Khai bút đầu xuân viết mấy câu
Trăm hoa khoe sắc đẹp muôn màu
Vần thơ lai láng ru hồn đắm
Khúc nhạc dập dìu  gọi nắng mau
Lục bát trêu đùa mây dưới núi
Đường thi chọc ghẹo gió trên cầu
Tiếng gà đã gáy chào Đinh dậu
Giục giã khơi dòng mộng bấy lâu
Phạm Kim Lợi


2 nhận xét:

  1. Sang thăm huynh đọc thơ xướng họa rất hay, chúc huynh sức khỏe đón xuân nhiều niềm vui. Kính huynh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn huynh! Kính chúc huỵnh có thêm nhiều thi tứ trong những ngày đầu xuân Đinh Dậu!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang