NHỚ
XUÂN XƯA
Xuân xưa vẫn đó để ai buồn
Bởi vắng xa người lệ nhớ tuôn
Ướm hỏi đào hoa còn thắm sắc
Chừng mong bến nước chớ vơi nguồn
Đàn khơi khúc cũ càng day dứt
Mộng ủ canh tàn lại vấn vương
Nhân
diện bất tri hà xứ khứ (*)
Trông về cố quận mắt đầm sương.
(*)Gương mặt
người xưa không biết ở chốn nào-Thơ Thôi Hộ
Nguyễn Gia
Khanh
Bài xướng:
TỰ TÌNH CUỐI NĂM
Chẳng hiểu vì sao dạ vẫn buồn
Bởi trời mưa lạnh, giọt sầu tuôn?
Hay trăng hờ hững vừa quên biển
Để nước bâng khuâng mãi nhớ nguồn?
Đắng khúc Tình xa dòng lệ chảy
Cay lời Tống biệt bóng chiều vương
Đêm qua mộng gặp chàng Thôi Hộ
Lạc giữa vườn đào ướt đẫm sương.
Thy Lệ Trang
Thăm anh và đọc thơ xướng họa cùng chị Thy Lệ Trang.
Trả lờiXóaDo nghỉ Tết sớm nên sang chúc Tết trước.
Kính chúc Anh cùng gia quyến năm mới An Khang,Thịnh Vượng và Vạn Sự Tốt Lành !
Cảm ơn bạn rất nhiều! Thân chúc bạn và quý quyến đón năm mới Đinh Dậu vạn sự cát tường!
XóaSang thăm bạn đọc thơ hay. Chúc bạn và gia đình năm mới vạn sự như ý. Phát tài phát lộc. An khang thịnh vượng. Sức khỏe dồi dào bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaGKxin cảm ơn chị đã sang thăm và để lại lời chúc tốt đẹp! GK cũng thành tâm kính chúc chị sang năm mới ĐInh Dậu luôn bình an, phát đạt, bút lực dòi dào, vạn sự như ý!
Xóa