TÌNH
XUÂN
(Thuận-Nghịch độc)
Xuân tình đắm mãi nước non ơi !
Biếc lộc dâng hương tỏa đất trời
Vần gợi tứ say hồn bút lộng
Nụ chen đào thắm nắng chiều khơi
Ngân cùng khúc nhạc đàn gieo phím
Họa tiếp mùa yêu mộng gửi lời
Gần lại bước xưa buồn tủi hết
Thân xa để Dậu đón ngày vui.
Đọc ngược:
Vui ngày đón Dậu để xa Thân
Hết tủi buồn xưa bước lại gần
Lời gửi mộng yêu mùa tiếp họa
Phím gieo đàn nhạc khúc cùng ngân
Khơi chiều nắng thắm đào chen nụ
Lộng bút hồn say tứ gợi vần
Trời đất tỏa hương dâng lộc biếc
Ơi non nước mãi đắm tình xuân.
Xuân Đinh Dậu-2017
Nguyễn Gia Khanh
Bài họa:
Bài họa:
MỪNG NĂM ĐINH DẬU.
Thuận độc:
Xuân đào đỏ sắc thưởng người ơi
Vật cảnh bừng khoe, nắng hửng trời
Vần ngập, trí say, thơ gợi mở
Ngữ tràn, tâm đắm, phú ươm khơi
Ngân vang nhịp điệu, hòa tươi ý
Rạo rực niềm tin, vững đẹp lời
Gần đến Tết sao mong đợi mãi?
Thân rời, để Dậu đón mừng vui
Nghịch độc:
Vui mừng đón Dậu để rời Thân.
Mãi đợi mong sao: Tết đến gần
Lời đẹp vững tin, niềm rực rạo
Ý tươi hòa điệu, nhịp vang ngân
Khơi ươm phú đắm, tâm tràn ngữ
Mở gợi thơ say, trí ngập vần
Trời hửng, nắng khoe, bừng cảnh vật
Ơi người, thưởng sắc đỏ đào xuân.
Đoàn Đình Sáng.
KHÚC XUÂN SANG
Xuân nồng sắc đắm mãi người ơi!
Biếc thắm hương đưa tỏa rạng trời
Vần đượm nghĩa say niềm gió lộng
Mộng chao tình dậy khúc dòng khơi
Ngân rung tứ cảnh ngời vang điệu
Trổi lộng hồn hoa ngát vọng lời
Gần cũng cảm thông nào cách trở
Thân đời gắn kết vẫn hoài vui.
Xuân nồng sắc đắm mãi người ơi!
Biếc thắm hương đưa tỏa rạng trời
Vần đượm nghĩa say niềm gió lộng
Mộng chao tình dậy khúc dòng khơi
Ngân rung tứ cảnh ngời vang điệu
Trổi lộng hồn hoa ngát vọng lời
Gần cũng cảm thông nào cách trở
Thân đời gắn kết vẫn hoài vui.
Đọc ngược:
Vui hoài vẫn kết gắn đời thân
Trở cách nào thông cảm cũng gần
Lời vọng ngát hoa hồn lộng trổi
Điệu vang ngời cảnh tứ rung ngân
Khơi dòng khúc dậy tình chao mộng
Lộng gió niềm say nghĩa đượm vần
Trời rạng tỏa đưa hương thắm biếc
Ơi người mãi đắm sắc nồng xuân!
Liêu Đình Tự
Xuân gọi mãi lòng ngọt lịm ơi !
Nụ tươi cành nõn rực xanh trời
Vần thơm phóng bút hồn thơ lộng
Ý lạ ru tình nốt nhạc khơi
Ngân rộn khúc thương mùa vọng tiếng
Vút cao ngày mới điệu vang lời
Gần nhau để biết cùng chia sẻ
Thân thiện với đời cõi sống vui.
Đọc ngược:
Vui sống cõi đời với thiện thân
Sẻ chia cùng biết để nhau gần
Lời vang điệu mới ngày cao vút
Tiếng vọng mùa thương khúc rộn ngân
Khơi nhạc nốt tình ru lạ ý
Lộng thơ hồn bút phóng thơm vần
Trời xanh rực nõn cành tươi nụ
Ơi lịm ngọt lòng mãi gọi xuân !
Lý Đức Quỳnh
Vui hoài vẫn kết gắn đời thân
Trở cách nào thông cảm cũng gần
Lời vọng ngát hoa hồn lộng trổi
Điệu vang ngời cảnh tứ rung ngân
Khơi dòng khúc dậy tình chao mộng
Lộng gió niềm say nghĩa đượm vần
Trời rạng tỏa đưa hương thắm biếc
Ơi người mãi đắm sắc nồng xuân!
Liêu Đình Tự
XUÂN
GỌI
(Thuận-nghịch độc)
(Thuận-nghịch độc)
Xuân gọi mãi lòng ngọt lịm ơi !
Nụ tươi cành nõn rực xanh trời
Vần thơm phóng bút hồn thơ lộng
Ý lạ ru tình nốt nhạc khơi
Ngân rộn khúc thương mùa vọng tiếng
Vút cao ngày mới điệu vang lời
Gần nhau để biết cùng chia sẻ
Thân thiện với đời cõi sống vui.
Đọc ngược:
Vui sống cõi đời với thiện thân
Sẻ chia cùng biết để nhau gần
Lời vang điệu mới ngày cao vút
Tiếng vọng mùa thương khúc rộn ngân
Khơi nhạc nốt tình ru lạ ý
Lộng thơ hồn bút phóng thơm vần
Trời xanh rực nõn cành tươi nụ
Ơi lịm ngọt lòng mãi gọi xuân !
Lý Đức Quỳnh
XUÂN ƯỚC ...
(Thuận nghịch độc)
Thuận:
Xuân còn ước nguyện mãi người ơi !
Tuyết trắng miền xa trải cuối trời
Vần đẹp áng thơ đời viễn xứ
Ý ngời tâm sự kẻ ngàn khơi
Ngân vang tiếng sóng hồn xây mộng
Phất phới làn sương gió dệt lời
Gần Tết dạ say nồng thọ cúc
Thân lìa Dậu đến gợi lòng vui !
Nghịch:
Vui lòng gợi đến Dậu lìa Thân
Cúc thọ nồng say dạ tết gần
Lời dệt gió sương làn phới phất
Mộng xây hồn sóng tiếng vang ngân
Khơi ngàn kẻ sự tâm ngời ý
Xứ viễn đời thơ áng đẹp vần
Trời cuối trải xa miền trắng tuyết
Ơi người mãi nguyện ước còn xuân !
Thy Lệ Trang
Thăm anh đọc Tình Xuân với thuận nghịch độc thât hay
Trả lờiXóaThân chúc anh luôn an lành.Mến
Cảm ơn huynh đã sang thăm và để lại lời khích lệ! Kính chúc huynh sang năm mới 2017 vạn sự cát tường!
XóaSang thăm huynh đọc thơ, cảm nhận vui họa cùng huynh, chúc huynh sức khỏe buổi tối an lành!
Trả lờiXóaKHÚC XUÂN SANG
Xuân nồng sắc đắm mãi người ơi!
Biếc thắm hương xuân tỏa rạng trời
Vần đượm nghĩa say niềm gió lộng
Mộng chao tình dậy khúc dòng khơi
Ngân rung tứ cảnh ngời vang điệu
Trổi lộng hồn hoa ngát vọng lời
Gần cũng cảm thông nào cách trở
Thân đời gắn kết vẫn hoài vui.
Vui hoài vẫn kết gắn đời thân
Trở cách nào thông cảm cũng gần
Lời vọng ngát hoa hồn lộng trổi
Điệu vang ngời cảnh tứ rung ngân
Khơi dòng khúc dậy tình chao mộng
Lộng gió niềm say nghĩa đượm vần
Trời rạng tỏa xuân hương thắm biếc
Ơi người mãi đắm sắc nồng xuân!
Liêu Đình Tự
Nhờ huynh sửa giúp câu 2 đọc thuận và câu 7 nghịch: Xuân= đưa. Điệp tự cảm ơn huynh. Chào buổi sáng!
Trả lờiXóaCảm ơn huynh đã góp họa rất hay, GK đã sửa theo y/c
XóaVà xin đưa lên trang chính nhé !
Chiều sang thăm và họa cùng anh.
Trả lờiXóaChúc anh nhiều vui !
XUÂN GỌI
(Thuận-nghịch độc)
Xuân gọi mãi lòng ngọt lịm ơi !
Nụ tươi cành nõn rực xanh trời
Vần thơm phóng bút hồn thơ lộng
Ý lạ ru tình nốt nhạc khơi
Ngân rộn khúc thương mùa vọng tiếng
Vút cao ngày mới điệu vang lời
Gần nhau để biết cùng chia sẻ
Thân thiện với đời cõi sống vui.
Đọc ngược:
Vui sống cõi đời với thiện thân
Sẻ chia cùng biết để nhau gần
Lời vang điệu mới ngày cao vút
Tiếng vọng mùa thương khúc rộn ngân
Khơi nhạc nốt tình ru lạ ý
Lộng thơ hồn bút phóng thơm vần
Trời xanh rực nõn cành tươi nụ
Ơi lịm ngọt lòng mãi gọi xuân !
Lý Đức Quỳnh 15.1.2017
Cảm ơn ĐQ đx sang góp bài họa rất hay! Lâu lắm nay ta mới gặp lại nhau phải không bạn! Thân chúc ĐQ và gđ sang năm mới 2017 gặt hái tiếp những thành công! GK xin đưa lên trang chính nhé!
XóaThân!