Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Xuân Mãn Càn Khôn / Xướng: Liêu Đình Tự



XUÂN MÃN CÀN KHÔN

Xuân mãn càn khôn tiếp tục lai
Đượm nồng đình hạ náo anh hài
Môn tiền quế huệ hinh muôn túc
Đường thượng thung huyên mậu bách giai
Thời đáo hưng long  thu hậu lộc
Vận phùng phát đạt hưởng phong tài
An ninh khang thái tuần hoàn chí
Vạn phúc biền trăn tất hữu khai.

Nguyễn Gia Khanh


 Bài xướng:


NGHINH XUÂN ĐINH DẬU

Minh xuân nghinh tiếp hỷ tân lai
Thừa kế cựu niên đắc sự hài
Mỹ tửu giao bôi tình hữu tín
Quỳnh tương đối ẩm nghĩa kim giai
Nhàn cư sung túc trường sanh lão
Lạc nghiệp hanh thông tấn lộc tài
Huy hữu môn trung đa tích khánh
Hồng đường viên mãn sắc hoa khai.

Liêu Đình Tự. Chấp bút

4 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa hay lắm. Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã sang thăm và khích lệ.Kính chúc chị nhiều sk và đón năm mới Đinh Dậu vạn sự cát tường.

      Xóa
  2. Chiều sang thăm huynh đọc thơ cảm kích thịnh tình của huynh đã đăng tải bài xướng họa lên trang nhà, mong chúng ta luôn đồng hành cùng nhau. Chúc huynh sức khỏe dạt dào thi tác. chào huynh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn huynh rất nhiều! Kính chúc huynh luôn an lạc!
      Trân trọng!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang