Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

Nhắn Kha Tiên Sinh / Xướng: Kha Tiệm Ly



NHẮN KHA TIÊN SINH

Chớ vội buông cờ để mặc rơi
Minh quân Đất Đứng ở đâu rồi ?
Dù chưa rượu ấy cùng huynh chuốc
Cũng đáng gương này với đệ soi
Đã chẳng hơn thua màu lá số
Thì thây đắng ngọt vị men đời
Hả hê cho thỏa trang nam tử
Trút gánh tang bồng, bụi áo vơi.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

NHÌN LẠI ĐỜI MÌNH

Giọt sầu sao cứ lạnh lùng rơi.

Thoắt cổ lai hy đã đến rồi!
Bút mực nhục nhằn đau đớn ngó,
Tóc râu phờ phạc thẹn thùng soi.
Chẳng còn vá víu màu danh lợi,
Mà chửa phôi pha trận gió đời.
Bùi, ngọt vừa nâng bình đã cạn,
Đắng, cay uống mãi chẳng hề vơi!



Kha Tiệm Ly

2 nhận xét:

  1. Chiều sang thăm huynh đọc thơ bài họa rất hay, chúc huynh sức khỏe dạt dào thi hứng. Chào huynh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn huynh đã sang thăm và chia sẻ khích lệ ! Kính chúc huynh luôn bình an và dồi dào bút lực!
      Trân trọng!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang