NGHĨ MÀ THƯƠNG
Ân đền xót nỗi mới manh
nha
Chửa trọn tình ta với mẹ
già
Mãi tủi khi trông màu tóc
úa
Hoài đau buổi ngắm bóng
dương tà
Mưa dầm mái dột che ngày
tám
Gánh nặng vai gầy cõng tháng
ba
Thỏ lặn trời xa từ thuở
ấy
Chừ thương cũng chỉ vậy
thôi mà!
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
xướng:
ƠN DƯỠNG DỤC
Ngẫm cảnh chăm nuôi
chút mẹ già
Từ mùa hạ chí
tới đông . . . nha !
Đá mềm chân cứng thời son trẻ
Sức yếu da khô buổi xế tà
Bón cháo xoa dầu khi chập tối
Đắp chăn sửa gối lúc canh ba
Ân tình dưỡng dục lo
đền đáp
Cửu bát niên canh đáo
hạc mà

Phạm Kim Lợi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !