Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Chiều Tím / Xướng: Ngân Hà


CHIỀU TÍM
(ngũ độ thanh)

Đốm lửa chiều hoang đã lụi tàn
Nghe hồn nức nở giọt thời gian
Đường xưa bủa lá trôi ào ạt
Nẻo cũ dìu ai bước vội vàng
Ngẫm cảnh hoàng hôn mà mộng úa
Cho người lữ thứ chợt lòng tan
Sầu dâng tím cả màu trăng muộn
Lệ nhớ bờ mi bỗng rỏ tràn.


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


TẢN MẠN HOÀNG HÔN

Hoàng hôn vội lóe cũng mau tàn 
Phủ những gam màu đẹp thế gian 
Trộn lẫn vùng xanh lùa ít ỏi 
Ngào luôn góc bạc trải vô vàn 
Cho người cảm nhận là rưng rức 
Để họ nghe lòng ngỡ nát tan 
Tím cả khung trời như lãng mạn 
Nào hay khoảng tối đã lan tràn.


Ngân Hà

2 nhận xét:

  1. Thăm anh Gia Khanh và đọc thơ xướng họa cùng thi hữu Ngân Hà.
    Vắng anh đã lâu,lòng vẫn mãi mong đợi anh trở lại vui xướng họa cùng bạn hữu...
    Chúc anh an vui và sức khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn LĐQ nhé! Lâu nay GK rất ít viêt, chủ yếu đưa các bài cũ lên facebook thôi! GK sẽ trở lại với anh chị và Q chú ! Văng mọi người đã lâu nhớ lắm rồi!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang