Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Tình Thơ / Xướng: Phạm Duy Lương


TÌNH THƠ
(Ngũ độ thanh)


Tình thơ nối mộng đã bao mùa
Nghĩa cả trao người mặc nắng mưa
Tủi bạn bao lần giông bão cuốn
Ngùi ta mấy lượt gió sương lùa
Lời quê bút vụng nào đâu quản
Gót cỏ gươm cùn lại vẫn đua
Quẳng cuộc trầm luân vùi lãng sóng
Mà xem bả lợi cũng như đùa !


Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


VUI VỚI BẠN
( Nđt )

Vạch cỏ tìm son đã mấy mùa
Tô đường nắng tỏ giữa trời mưa
Vườn cam dưỡng nụ qua hè đốt
Ruộng đỗ chờ bông phải gió lùa
Những tưởng khung trời tinh tú rọi
Đâu ngờ ngõ trúc bụi mờ đua
Từng mong với chữ vui là bạn
Đã hẹn cùng nhau chớ phải đùa.


2 – 8 – 2017
Phạm Duy Lương



4 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc thơ xướng hoạ hay quá. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn chị đã sang thăm! Đã lâu GK cũng ko viết được nhiều trên blog, nên chỉ treo bài cũ trên facebook thôi chị ạ! Chị có tham gia fay ko? nếu có cho GK biết nick nhé !

      Xóa
  2. Nick của mình trên FB là Ngoc Lien Nguyen hay là bạn search ngoclien1051@gmail.com. Chúc bạn một ngày an lành bạn nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cảm ơn chị nhé!Nick của GK là : Gia Khanh Nguyễn chị ạ!

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang