CHÉN RƯỢU CÙNG TRĂNG
(THTK, 1 Giao cổ đối)
"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"
(Hồ Xuân Hương)
*
CHÉN buông dạ tủi vẫn như còn
RƯỢU chẳng cho lòng bớt héo hon
HƯƠNG sắc tàn theo mùa lảng nhạn
ĐƯA tay gạt mắt gió sương lòn
SAY tìm giấc điệp dìu mơ huyễn
LẠI chuốc men đời dỗ mộng son
TỈNH dậy hồn xưa càng ngán ngẩm
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT CHƯA TRÒN.
Nguyễn Gia Khanh
***
CÁC BÀI HỌA :
CHÉN RƯỢU ĐÊM TRĂNG
(Tung hoành trục khoán, Giao cổ đối)
CHÉN nâng mời Nguyệt tứ đâu mòn
RƯỢU cẩm ngâm bình uống mấy lon
HƯƠNG bưởi trong vườn bay tỏa ngõ
ĐƯA thêm những món giữa đêm còn
SAY choàng bạn tưởng mình ôm thiếp
LẠI ngẫm duyên nhường đấy ngóng con
TỈNH giấc thương Quỳnh bung cánh mỏng
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT CHƯA TRÒN.
Quang Lê Vũ - 12.11.2020
***
NHÂN GIAN VẪN THẾ
CHÉN thơ cạn đáy tưởng ai còn
RƯỢU rót thêm rồi chỉ héo hon
HƯƠNG cỏ gầy ru chiều đổ bóng
ĐƯA khăn lướt sóng dáng mây lòn
SAY lo lửa bếp bâng khuâng ảo
LẠI sợ quê người líu ríu son
TỈNH ngộ nhân gian thường vẫn thế
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT CHƯA TRÒN.
TN 12-11-2020
Ngọc Tình
***
GIỠN TỬU VÀ TRĂNG
(THTK, 1 Giao cổ đối)
***
"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"
(Hồ Xuân Hương)
***
CHÉN ta cốc bạn mãi chao còn
RƯỢU uống day mềm kẻ tí hon
HƯƠNG cũ lòng vương vầy dạ úa
ĐƯA môi thấm lệ đẫm mi lòn
SAY chìm thuở ấy tình như mộng
LẠI đắm mai rày phước tựa son
TỈNH hão nhìn mây vờn cợt nhả
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT CHƯA TRÒN.
O530 H,12/11/2020
Thái Chung
***
"Chén rượu đưa hương say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn".
(Hồ Xuân Hương)
CHÉN QUỲNH TƯƠNG
(Thtk - 1 gcđ - 1 tá tự đối)
Chén cay đắng hỏi, bạn đang còn
Rượu nhắm sơ sài đĩa thịt hon
Hương nếp thơm ngào * theo gió thoảng
Đưa đêm rực * ánh ngõ mê lòn
Say tình mến nghĩa say vàng đá
Lại nết yêu người lại sắt son
Tỉnh giấc quỳnh tương đà nhạt nhẽo
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn...
Nguyễn Thế An
***
NGẮM CẢNH
(THTK, 2 Giao cổ đối)
***
"Chén rượu hương đưa say lại tỉnh
Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn"
(Hồ Xuân Hương)
***
CHÉN thôi đã hết dễ chi còn
RƯỢU đã em mò gặp ”mó hon” (*)
HƯƠNG lửa tối vùi cho nợ níu
ĐƯA tay kéo sợi gió đêm lòn
SAY trăng rẽ nước tìm duyên hẹn
LẠI nghĩa mơ đòi mộng vẽ son
TỈNH ngủ còn ta nằm ngắm cảnh
VẦNG TRĂNG BÓNG XẾ KHUYẾT CHƯA TRÒN.
Thạch Hãn
LCT 13/11/2020
(*) Mó hon là món ho nói lái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !