THẸN MỘT GIẤC XUÂN
Mới nửa chừng xuân đã chợt già
Hiên chiều ngoái lại ngẫm đời ta
Dù quên bữa ngỏ lời non nước
Vẫn nhớ mùa yêu thuở ngọc ngà
Tủi mộng mơ này ôm bóng vỡ
Nên lầm lỡ ấy đợi người tha
Ngồi khơi bếp cũ ngùi tro lạnh
Thẹn những lần vương bước hải hà.
Nguyễn Gia Khanh
***
BÀI XƯỚNG :
CŨNG TẠI SAY
Đầu hiên chớm nở nụ mai già
Bếp lửa xuân còn mỗi một ta
Mụ đãi đầu heo bầy quỷ sứ
Mình xơi chén rượu giữa đêm ngà
Ru lòng tiếng nhạc tình lơi lả
Dỗ mộng vang lời tỏ thiết tha
Hẻm phố mờ sao màu huyễn hoặc
Vì say nó ẵm trọn sơn hà ./.
Thạch Hãn
***
CÁC BÀI ĐỒNG HỌA :
KẺ MỘNG MƠ
Bà kia thấy mặt bảo hơi già
Ả nọ đem lòng khoái mỗi ta
Mãn buổi nhìn mây vờn nước bạc
Tàn đêm ngắm biển cuộn trăng ngà
Khi thờ thẫn sợ đời gian dối
Lúc ngẩn ngơ tìm nghĩa vị tha
Lại mấy vần thơ tình hữu hảo
Mà chưa kết chặt mảnh giang hà ./.
LCT 16/12/2020
***
Xin góp vui cùng anh bài đồng họa nhé:
CỖI MAI VÀNG
Nức nở vàng mai một cỗi già
Xuân ngồi sưởi ấm mỗi mình ta
Nhìn chung rượu đỏ hồng men sứ
Dõi cảnh đầu non sáng nguyệt ngà
Điệu lãng quên đời mê với mẩn
Dây sầu nhỏ lệ thứ cùng tha
Thuyền mây viễn khách vào khơi mộng
Đổ hết tình ai giữa nhược hà.
Nguyễn Thế An
***
GIÀ…
Đã biết mình nay hưởng phận già
Đông về quạnh quẽ mủi lòng ta
Sầu đang trỗi dậy bên chiều tím
Tủi chợt bùng lên giữa nắng ngà
Vẫn lượng nhiều niên tình sắp bỏ
Luôn tường luống tuổi nghĩa dần tha
Đời như vó ngựa miền biên ải
Mãn cảnh người xua xuống Nhị Hà.
Vĩnh Long
***
Em họa vui cùng anh
Nguyễn Gia Khanh ạ
———————-
_ - _. HẾT DUYÊN _ - _
Cú trung đối ,Nđt
Vừa nghe nhạc cổ thấy tim già
Bóng ngả bên thềm ngẫm lại ta
Thuở cũ ngày xưa dường nét đẹp
Nàng xinh tuổi trẻ đặng khuôn ngà
Thương người kỷ hợi lần day dứt
Nghĩ kẻ nhâm dần bận thiết tha
Phận bẽ bàng côi vì chẳng kết
Giờ đây lẻ nhạn giữa sơn hà
December .16 .2020.
Ngọc Bích
***
thơ quá hay
Trả lờiXóa