THIẾU NỮ VỚI MÙA ĐÔNG
Đã thoảng bên thềm ngọn gió đông
Hồn yêu để má lại thêm hồng
Trông chiều gió thổi bay tà lụa
Vẳng tiếng em hò vọng bãi sông
Chợt nghĩ hoài nên người khách trẻ
Càng say mãi bởi áo vai bồng
Nao lòng thấy cảnh sầu bao nỗi
Gối lạnh thương đời vẫn bỏ không.
Nguyễn Gia Khanh
***
BÀI XƯỚNG :
GIÓ ĐÔNG VỀ…
Anh về xóm nhỏ giữa chiều đông
Nắng ở đầu non vẫn rực hồng
Nhớ những câu thề lan ngập cảnh
Thương từng tiếng hẹn tỏa tràn sông
Chưa mờ dáng liễu cài trâm đỏ
Chửa nhạt hình mai xõa tóc bồng
Tiếc nghĩa tình xoay nào kịp trở
Nên nhiều ý tưởng đã bằng không
12/12/2020
Vĩnh Long
thiếu nữ rất đẹp
Trả lờiXóa