Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013



Chùm thơ cùng vận: Ngày, Say, Hay, Tay, Này

1.NGẪM ĐỜI

Đã biết tàn đêm phải đến ngày,
Nhân tình ngỡ tỉnh, hóa ra say.
Tuồng đời dễ gạt trò may rủi,
Cuộc thế khôn lường lẽ dở hay.
Sóng cả, thuyền manh liền bỏ lái
Chèo xuôi, mái mát vội ôm tay.
Chao ôi! Mấy thuở thôi đen bạc ,
Ngẫm lại mà đau cái nỗi này.



    2.GÁC  ĐẢO

Gác đảo quê hương trải tháng ngày,
Trường Sa bão táp vẫn hăng say.
Cờ bay lộng gió ngôi sao sáng,
Sóng vỗ hòa lòng khúc nhạc hay.
Với nước lời thề ghi dưới ngực,
Vì dân súng thép nắm trong tay.
Bình minh mãi sáng chân trời Việt,
Quyết giữ ngàn năm hải phận này.



 3.GẶP GỠ

Sơn khê cách trở đã lâu ngày,
Chửa gặp nên tình mãi cứ say.
Mấy bận thu qua chờ hạ đến,
Bao giờ đệ được kể huynh hay?
Thơ lòng ấp ủ mong trao bạn,
Mộng bút dâng tràn ước xiết tay.
Hẹn nhé ! xuân sau cùng hội ngộ,
Vui nao sánh được với vui này.



4.MEN TÌNH THUỞ ẤY

Bóng ngả bâng khuâng nhớ lại ngày,
Men tình thuở ấy ngỡ còn say.
Năm tao, bảy tuyết đây đương nhớ,
Chín đợi, mười chờ đó có hay?
Ngắm ảnh thầm mơ lần gặp mặt,
     Ôm thư trộm tưởng phút cầm tay
Duyên xưa dẫu chửa tròn ân ái,
Cũng đủ cho nhau đẹp mộng này.

Nguyễn Gia Khanh

3 nhận xét:

  1. Chùm thơ cùng vận của anh rất hay
    và rất tài , và kết thúc tất cả là 2 câu rất đẹp
    " Duyên xưa dẫu chửa tròn ân ái,
    Cũng đủ cho nhau đẹp mộng này"
    Chúc anh mạnh khỏe và nhiều thơ hay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kính chào Đinh Hải Lợi ( xin lỗi tôi cũng chưa rõ ĐHL là nam hay nữ nên thất lễ khi phải gọi đích danh) . tôi thật lơ đễnh khi máy ngày nay không xem lại những bài đăng cũ , nên nay mới đọc được comment của thi hữu. Cảm ơn ĐHL đã ghé thăm "túp lều" của NGK và còn "cho quà" nữa, NGK rất xúc động bởi sự đồng cảm mà ĐHL đã dành cho mình .Mong còn được nhiều lần đón ĐHL .
      trân trọng cảm ơn!
      NGK

      Xóa
  2. Chào anh ! tôi rất vui khi được gặp người đồng hương trên trang này. Tôi cũng là bạn của Anh Lê Quốc Thọ , Quê Thanh Chương. Tôi đã được đọc thơ anh qua anh Thọ rồi rất hay . Hy vọng anh cũng là người bạn tâm giao của tôi . Có gì anh hỏi qua anh Thọ nha . sẽ còn gặp nhau nhiều . Chúc anh khỏe nhiều thơ hay . Thân ái - ĐHL

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang