Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013


         TRI KỶ
( Kính tặng anh Lợi, cậu Bình )

Một giọt nước trôi giữa biển đời
Hoài chi hương sắc cánh hoa rơi.
Ngẫm ôn mộng kẻ dày mưa gió,
Mà động lòng ai chút khóc cười.
Có phải Bá Nha còn tái thế,*
Hay là Chung Tử đã luân hồi ?
Đàn phô luống thẹn tai tri kỷ
Còn được bạn hiền sớt lẻ loi.

Nguyễn Gia Khanh

                        *  Bá Nha và Chung Tử ( Chung Tử Kỳ) là đôi bạn thân, tiếng đàn của Bá Nha chỉ Chung Tử hiểu niềm tâm sự. sau khi Chung Tử mất Bá Nha kêu rằng “ có ai hiểu tiếng đàn ta” rồi đập đàn không bao giờ chơi nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang