Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015


HÈ ƠI!
(Thuận-Nghịch độc)

Ơi hè nhớ gợi lại người xa
Lạnh úa hồn hoang mộng hải hà
Rời rã bước đưa đường nắng nhuộm
Chứa chan mi đọng giọt châu sa
Vơi lòng bởi thẹn tình non nước
Tủi phận càng thương nét ngọc ngà
Trời đất cảm ngưng sầu hóa lệ
Khơi buồn chạnh bóng lẻ hoài ta.

Đọc nghịch:

Ta hoài lẻ bóng chạnh buồn khơi
Lệ hóa sầu ngưng cảm đất trời
Ngà ngọc nét thương càng phận tủi
Nước non tình thẹn bởi lòng vơi
Sa châu giọt đọng mi chan chứa
Nhuộm nắng đường đưa bước rã rời
Hà hải mộng hoang hồn úa lạnh
Xa người lại gợi nhớ hè ơi.

                    Nguyễn Gia Khanh

Bài họa:


GIÓ LỘNG
(Thuận-Nghịch độc)

Đọc xuôi:

Ơi xuân đón bạn hẹn mùa xa
Rượu ngọt đong đầy chẳng tiếc hà
Rời bến nỡ căng diều cánh đẩy
Rụng hoa đành lặng sắc màu sa
Vơi chiều mãi đợi duyên sông nước
Tối sớm còn mong bóng nguyệt ngà
Trời biển lịm thương buồn giá lạnh
Khơi cùng gió lộng sẽ chờ ta.

Đọc nghịch:

Ta chờ sẽ lộng gió cùng khơi
Lạnh giá buồn thương lịm biển trời
Ngà nguyệt bóng mong còn sớm tối
Nước song duyên đợi mãi chiều vơi
Sa màu sắc lặng đành hoa rụng
Đẩy cánh diều căng nỡ bến rời
Hà tiêc chẳng đầy đong ngọt rượu
Xa mùa hẹn bạn đón xuân ơi.

Ngọc Tình


4 nhận xét:

  1. Em rất muốn họa một lần thể TNĐ cùng Bác mà đành bó tay.chắc em không bao giờ làm nổi.Rất cảm phục Bác.chúc Bác sức khỏe vui

    Trả lờiXóa
  2. Huy Vụ mến! Mấy ngày nay máy bị trục trặc không liên lạc được, hôm nay mượn máy laptop của con mở ra mới biết bạn đã ghé thăm, cảm ơn bạn rất nhiều. Còn thể thơ TNĐ tuy khó nhưng mình nghĩ kì công thì vẫn làm được HV à, vạn sự khởi đầu nan nhưng cố gắng chắc cũng thành công. Chúc bạn sẽ viết được TNĐ đầu tay, mình sẽ gởi mail cho HV để chia sẻ đôi điều về TNĐ, HV nhé!
    Tạm biệt!
    NGK

    Trả lờiXóa
  3. Bài thơ hay và giàu cảm xúc quá :)
    Lâu lâu Hoàng Nam mới có dịp ghé qua thăm anh đây :) chúc a ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc !
    Mời anh ghé qua nhà Hoàng Nam chơi :)
    tohoangnam.blogspot.com

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn HN lại ghé thăm và động viên NGK, lâu nay không thấy HN sang chơi, nên cũng thấy nhớ! Mình sẽ ghé nhà bạn ngay đây, chúc Hoàng Nam cuối tuần vui vẻ bên người thân nhé !
    Mến!
    NGK

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang