Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Thơ họa: KHÚC BIỆT CA



KHÚC BIỆT CA

Một chén quan hà bạn với ta
Chỉ lần này nữa, để chia xa
Canh tàn chửa cạn vần thơ gửi
Rượu tủi thêm tràn giọt lệ pha
Xót tiễn người đi hồn lạnh vắng
Buồn dâng mắt dõi bóng phai nhòa
Trời khuya lã chã sương rơi rụng
Ngỡ rót vào lòng khúc biệt ca.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

UỐNG RƯỢU CÙNG TRĂNG


Ớ này, trăng xuống uống cùng ta
Có bạn, mềm môi đỡ xót xa
Rượu đắng, ân tình sao nhợt nhạt 
Men nồng, mộng thắm lại phôi pha         
 Giọt tràn sóng sánh môi tê tái 
Lòng nhớ miên man, lệ ướt nhòa                 
Đất ngả nghiêng theo bình chuếnh choáng
Côn trùng túy lúy khúc bi ca.  
                                  Phương Hà  







2 nhận xét:

  1. bài họa của anh rất tuyệt,toàn bài toát ra tứ thơ rất mạnh,bố cục quán tuyệt cả bài .Vượt xa bài Xướng < sr vì em có sao nói vậy > :) mong tác giả bài xướng lượng thứ.
    Em ghé thăm anh,chúc anh ngày mới an vui và có nhiều những tác phẩm như này cho đọc giả thưởng thức !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn HN đã khích lệ , đôi khi gặp những bài xướng "nhập hồn" nên cũng "lai rai" được đôi chữ thôi HN! Một lần nữa cảm ơn HN đã sang chơi nghe!!!
      Mến
      NGK

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang