Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

Nỗi Xưa


NỖI XƯA
(Thuận- Nghịch độc, Thủ vĩ ngâm)

Tràng đoạn nỗi xưa lại ngẫm cùng
Trái ngang đàn nghẹn luống sầu cung
Hoang tàn mộng ấy duyên Kiều, Trọng
Bạc ác lòng kia lũ Khuyển, Ưng
Vàng đá tạc ghi mong lá thắm
Ngọc trâm trao gửi ước tình chung
Giang Tiền rửa nhục bao cay đắng
Tràng đoạn nỗi xưa lại ngẫm cùng.

Đọc nghịch:

Cùng ngẫm lại xưa nỗi đoạn tràng
Đắng cay bao nhục rửa Tiền Giang
Chung tình ước gửi trao trâm ngọc
Thắm lá mong ghi tạc đá vàng
Ưng, Khuyển lũ kia lòng bạc ác
Trọng, Kiều duyên ấy mộng tàn hoang
Cung sầu luống nghẹn đàn ngang trái
Cùng ngẫm lại xưa nỗi đoạn tràng.


Nguyễn Gia Khanh

5 nhận xét:

  1. Sang anh được thỏa thích với những bài TNĐ.Thật nhuần nhuyễn!
    Chúc anh luôn vui khỏe và có nhiều thơ hay !

    Trả lờiXóa
  2. LĐQ sang nhà mà GK đi vắng nên không kịp đón! Cảm ơn bạn thật nhiều và mong được đón bạn thường xuyên ! Chúc bạn và gđ luôn an lạc!
    NGK

    Trả lờiXóa
  3. BÁC Khanh ơi. Sao mà trang của Bác đọc bằng điện thoại nó mờ lắm không đọc được

    Trả lờiXóa
  4. Thật đáng tiếc HV à! có lẽ do nền đen của trang và màn hình đt lại nhỏ nên khó xem chăng? Bạn cố gắng vào trang bằng máy tính đi! cảm ơn HV đã sang chơi dẫu không đọc được thơ. Chúc bạn vui nhé!
    NGK

    Trả lờiXóa
  5. Hà Ngọc Kim
    Họa NỖI XƯA
    (Thuận nghịch độc)
    Đàn Thúy Nương ngân điệp mấy cùng ?
    Não tình Kiều – Trọng xót xa cung !
    Tan bầu mộng hợp chưng loài Khuyển
    Hận giấc mơ hoàn oán lũ Ưng
    Lân Phượng xót tàn bao Sử - Ngọc !
    Sắt cầm chi nữa mấy Công Chung ?
    Trăm niên tính cuộc bao giờ hỏi ?
    Đàn Thúy nương ngân điếp mấy cùng ?
    Nghịch
    Cùng mấy điệp ngân Nương Thúy đàn
    Hỏi giờ bao cuộc tính niên trăm ?
    Chung Công mấy nữa chi cầm sắt ?
    Ngoc –Sử bao tàn xót Phượng Lân !
    Ưng lũ oán hoàn mơ giấc hận
    Khuyển loài chưng hợp mộng bầu tan
    Cung xa xót Trọng – Kiều tình não
    Cùng mấy điệp ngân Nương Thúy đàn

    Thân chú Khôi Gia mạnh giỏi

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang