Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Họa: Mưa Lòng / Xướng: Giọt Đắng (Nguyễn Ngọc Liên)



MƯA LÒNG

Bên song thao thức nỗi chờ mong
Ngắm cánh buồm xưa mãi lạc dòng
Xót kẻ đường xa chen bước vội
Thương người gối lạnh ủ hương nồng
Thuyền đi bến tủi ngàn thương nhớ
Nhạn lảng thu sầu vạn ngóng trông
Đếm nỗi buồn theo mùa lá rụng
Từng đêm ngỡ trút trận mưa lòng!

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

GIỌT ĐẮNG


Giọt lệ đêm thâu khắc khoải mong
Song chiều bến hẹn ngược xuôi dòng
Thuyền xa vụn vỡ sầu men đắng
Nẻo cách hư hao tủi rượu nồng
Nỗi nhớ giờ đây tình mãi đắm
Niềm thương phút ấy dạ hoài trông
Đôi vần nét bút thêm lưu luyến
Một thoáng trời mơ dệt nỗi lòng.


Nguyễn Ngọc Liên


Bài họa của Lý Đức Quỳnh:

HOÀI MONG

Bóng chim tăm cá vẫn hoài mong
Nước chảy thời gian lạnh lẽo dòng
Lặng ủ tim côi lìm giọt đắng
Thầm ươm mỹ tửu dậy men nồng
Rơi cành hiện thực vào hoang tưởng
Nhỏ giọt mơ hồ xuống vọng trông
Sóng sánh mùa đi cùng nắng óng
Rối ren còn lại những tơ lòng.


Lý Đức Quỳnh

NHỚ NGƯỜI XA

Khắc khoải canh dài nỗi đợi mong
Người đi mải miết nhạt phai lòng
Đường xa vạn dặm tình mơ vọng
Lối thẳm muôn trùng nghĩa ước trông
Gọi khẽ đêm về thương sắc tủi
Kêu thầm tối đến ước hương nồng
Mùa sang lá rụng sầu đôi ngả
Nhớ kẻ bên trời lệ thấm dòng.

GM.Nguyễn Đình Diệm


4 nhận xét:

  1. Thăm anh cuối tuần,chúc anh có những ngày vui !
    Bài này Q cũng có họa bên nhà chị Ngọc Liên,chép góp vui cùng anh nhé !
    HOÀI MONG
    Bóng chim tăm cá vẫn dài mong
    Nước chảy thời gian lạnh lẽo dòng
    Lặng ủ tim côi lìm giọt đắng
    Thầm ươm mỹ tửu dậy men nồng
    Rơi cành hiện thực vào hoang tưởng
    Nhỏ giọt mơ hồ xuống vọng trông
    Sóng sánh mùa đi cùng nắng óng
    Rối ren còn lại những tơ lòng !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn LĐQ đã sang chơi, GK xin đưa lên trang chính nhé! Chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui!
    Mến!

    Trả lờiXóa
  3. THĂM ANH CHÚC CN VUI NHA
    GÓP HỌA CÙNG ANH
    NHỚ NGƯỜI XA
    Khắc khoải canh dài nổi đợi mong
    Người đi mãi miết nhạt phai lòng
    Đường xa vạn dặm tình mơ vọng
    Lối thẳm muôn trùng nghĩa ước trông
    Gọi khẻ đêm về thương sắc tủi
    Kêu thầm tối đến ước hương nồng
    Mùa sang lá rụng sầu đôi ngã
    Nhớ kẻ bên trời lệ thấm dòng
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
  4. GK xin cảm ơn huynh GM đã sang thăm và chia sẻ bài họa thật hay về nỗi u hoài…Thật không ngờ đây lại là những vần thơ nồng nàn của 1 thi lão…hihi! GK xin đưa lên trang chính!
    Trân trọng!

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang