Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

Thơ họa / Xướng : LCT.Bụi Thời Gian



CHI BẰNG…
(Bát vận đông âm)

Lắm bận đau đầu cũng bởi thơ
Ngày đêm lăn lóc xác thân đờ
Từ thô dẫu có kêu trời đỡ
Ý cạn thôi đành ngậm bút mơ
Đã biết của chùa đừng ước vớ
Và hay râu cọp chớ mong sờ
Chi bằng ba chữ về khoe vợ
Chắc được yêu chiều đến ngẩn ngơ.

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

KHỔ VÌ THƠ

Đọc hoài cũng riết nặn ra thơ
Văn vẻ khô khan nghĩa cứng đờ
Thiên hạ lên trời say ngũ độ
Ta còn dưới đất tối nằm mơ
Nhiều khi kiếm ý lòng trăn trở
Lắm bữa tìm câu dạ sững sờ
Vợ hỏi sao ông ngồi ấm ớ
Giật mình mắt ngáo liếc lơ ngơ.

LCT (Bụi Thời Gian)

Bài họa của GM.Nguyễn Đình Diệm:

LAO ĐAO THƠ

Viết mãi lâu rồi cũng có thơ
Nghèo từ hiếm ý mắt sinh đờ
Bao lần kiếm chữ lòng u mớ
Mấy bận moi câu dạ ngậm mơ
Luật đối nhiều khi còn ấm ớ
Niêm vần lắm lúc phải sững sờ
Đường thi lối ấy dày công khó
Đến lúc viên thành sướng ngẩn ngơ.


GM.Nguyễn Đình Diệm

4 nhận xét:

  1. Thăm anh đọc thơ và góp họa cùng anh nhé.Chúc vui
    LAO ĐAO THƠ
    Viết mãi lâu rồi cũng có thơ
    Nghèo từ hiếm ý mắt sinh đờ
    Bao lần kiếm chữ lòng u mớ
    Mấy bận moi câu dạ ngậm mơ
    Luật đối nhiều khi còn ấm ơ
    Niêm vần lắm lúc phải sững sờ
    Đường thi lối ấy dày công khó
    Đến lúc viên thành sướng ngẫn ngơ
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn huynh đã cùng họa với thy huynh LCT, bài họa rất hay, Em xin đưa lên trang chính ạ!
    Trân trọng!

    Trả lờiXóa
  3. Thật thích thú khi được vào blog của GK để đọc những bài xướng họa thật hay và cảm ơn GK đã nối vần góp họa cùng NM nhé

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn chị đã giành động viên ! Chúc mừng chị đã có 1 TƯƠNG TƯ rất hay và xúc cảm, hãy viết nhiều và hay chị nhé!

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang