Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Chẳng Dám Mơ (Họa) / Xướng: Phạm Kim Lợi



Lời tác giả: Thưa cùng quý huynh hữu! Tác giả Phạm Kim Lợi (PKL) vừa có bài thơ tặng NGK, NGK đã họa đáp, nay xin đăng để quý hữu cùng đọc cho vui . Có thể những lời khen của tác giả PKL trong bài thơ là “hơi quá”với NGK mong quý hữu và các bậc cao nhân đừng để ý, mà chỉ xem đây đơn thuần là 2 bài đường thi xướng họa!

CHẲNG DÁM MƠ

Giữa chợ văn nào chỉ bóng Khanh
Bút nghiên năng luyện chắc năng thành
Tước đời há dám nuôi hư mộng
Bia miệng chi màng khắc ảo danh
Dẫu biết tình chân ôm chẳng nỡ
Và hay ý đẹp nhận không đành
Cho dù nghiệp đã vương trời đất
Cũng chả mơ gì một chữ “thanh” !

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:


THƠ NGUYỄN GIA KHANH
(Tặng Nguyễn Gia Khanh)
 
Tài thi ngưỡng mộ Nguyễn Gia Khanh
Rạng cả thôn quê lẫn thị thành
Đầu bạc say sưa cùng bút mực
Tóc xanh hờ hững với công danh
Mải mê câu chữ đời là vậy
Vui thú văn chương nghiệp đã đành
Xướng họa giao lưu lòng thoải mái
Tâm hồn gội gió mát trăng thanh.

Phạm Kim Lợi


4 nhận xét:

  1. CÓ CHI DANH
    Văn chương giải trí chút nghe khanh
    Thiên nhiên dệt bút cấu nên thành
    Nguyệt tỏa cùng mây hòa thi hứng
    Mưa bay với gió hợp sắc thanh
    Say lòng chữ nghĩa đời luôn thú
    Đắm dạ câu từ nghiệp mãi dành
    Họa xướng trao bè vui tình bạn
    Kim bằng bốn bể có chi danh
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    GM GÓP VUI CÙNG ANH.MẾN

    Trả lờiXóa
  2. Xin cảm ơn thi huynh GM.Nguyễn Đình Diệm đã gửi bài họa rất nhanh cùng chia sẻ. Kính chúc huynh luôn dạt dào thi hứng để viết nên những vần thơ hay!
    Trân trọng!
    NGK

    Trả lờiXóa
  3. Góp sự cảm mến anh bằng bài thơ sau :
    THƠ TIÊU ĐIỂM
    ( họa bài Thơ Nguyễn Gia Khanh của tg Phạm Kim Lợi )
    Thi đàn Đất Việt sáng "Gia Khanh "
    Tiêu điểm bao trang Web tác thành
    Âns phẩm Đường thi nhiều ngưỡng mộ
    Thẻ vàng Lục bát sớm lưu danh
    Thơ Hàn thuở trước cùng so bước
    Thơ Quachs ngày xưa hẳn cũng đành...
    Xướng họa giao hoan tình quyến luyến
    Vườn thơ đẹp mãi một " Khôi Thanh " .

    Lê Quốc Thọ , họa .

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn huynh đã giành cho GK những lời động viên vàng ngọc qua bài họa…Em đã gửi bài họa này cho anh PKL để đăng lên trang thơ anh ấy!
    NGK

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang