Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Dang Dở


                                                          DANG DỞ     

                Chỉ có một lần thôi                      Nếu ngày xưa em ơi!                
                  Dìu nhau vào dang dở                  Mình đừng khờ đừng dại
                  Nát tan cả bầu trời                        Trái tim đà biết nói
                  Mảnh tình nào đã vỡ…                 Có đâu lời chia phôi ?                      

                  Bài thơ nào trao em                        Chỉ có một lần thôi
                  Anh nhận về khúc hát                     Dìu nhau vào dang dở                               Biển xanh vẫn ào ạt                         Nát tan cả bầu trời
                  Vỗ về nhịp ái ân.                             Mảnh tình nào đã vỡ ...!

                                                                                 Nguyễn Gia Khanh





10 nhận xét:

  1. Đường thi sắc sảo mặn mà
    Tân thi tuyệt tác lại là phần hơn !
    Câu " Nếu ngay xưa ơi " , từ " ngay " thiếu dấu huyền , câu thiếu mất từ " em" trước từ " ơi". Thơ đa thể , thể nào , anh cũng ở đỉnh cao .Chúc mừng anh .

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Lời huynh khen sánh tày sơn
      So bề tài cán chắc còn phải lo…

      Cảm ơn huynh đã thăm nhà, đã lâu không thấy huynh nên cũng nhớ! Kính chúc huynh luôn an lạc và tìm lại thi hứng ngày xưa…
      NGK

      Xóa
  2. THĂM ANH VỚI NGỦ NGÔN THẬT TUYỆT
    CHÚC ANH AN LÀNH.MẾN

    Trả lờiXóa

  3. NGK xin cảm ơn thi huynh GM.NĐD đã ghé đọc thơ và động viên ! Kính c húc huynh một ngày mới dầy niềm vui và sức khỏe!
    Trân trọng!
    NGK

    Trả lờiXóa
  4. Sang thăm bạn đọc bài thơ tình thật thắm thiết. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
    Tình vương hoài cay đắng
    Ru mềm tuổi tháng năm
    Cho mây ngàn quặn thắt
    Sao cứ mãi xa xăm

    Tình xưa đà thoáng mất
    Như ngọn gió bay đi
    Hoài công buồn nhung nhớ
    Cho lệ ướt đôi mi

    Chốn sương mờ chia lối
    Tình cũ đã ngủ yên
    Chẳng còn gì tiếc nuối
    Trong đau khổ triền miên

    Chia ly từ dạo ấy
    Như vết thương rã rời
    Bao nhiêu lời hẹn ước
    Đành chia cách đôi nơi...
    NgọcLienNguyen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã sang thăm và gửi 1 bài thơ rất đồng điệu cảm ! Chúc chị luôn vui và bình yên!
      NGK

      Xóa
  5. Đường xưa tình dang dở
    Mộng không ươm thành đôi
    Ngàn năm lòng bỡ ngỡ
    Nhìn dấu tình phai phôi...

    Thăm anh,chúc anh cuối tuần cùng gia đình thật nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta vẫn nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở..." cũng đúng phải không ĐQ.Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé!
      Thân!

      Xóa
  6. GIA KHANH làm thơ đường nhứt là thể thơ thuận nghịch độc thật hay lại làm thơ mới cũng hay ! Chúc bạn thơ vui nhiều , sáng hay nhiều bài hay hơn nữa nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị đã giành lời động viên ! Chúc chị một tuần mới đầy thi hứng và sức khỏe!
      Trân trọng!
      Khôi Thanh-NGK

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang