Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Lỡ Vương Trần Mộng (họa) / Xướng: Lê Đăng Mành



LỠ VƯƠNG TRẦN MỘNG

Một thoáng phiêu diêu đến chốn này
Ngỡ là thanh tịnh, hóa cuồng quay
Vừa hay cuộc thế thường thay đổi
Lại biết lòng người dễ chuyển lay
Tà ác hoài gây nhiều tội lỗi
Thiện lương mãi chuốc lắm chua cay 
 Thì thôi đã lỡ vương trần mộng
Cũng nếm cho đầy nỗi…hẵng bay !

Nguyễn Gia Khanh

Bài xướng:

THANH THẢN


Tuột chân đưa đẩy đến nơi này
Thì hãy chơi đùa chớ quắt quay
Pháp rõ vô thường thôi bịn rịn
Thân nhìn bất tịnh bớt thày lay
Vào đời khốn quẫn cầm chua chát
Nhập cuộc lềnh bềnh ngậm đắng cay
Thanh thản an vui cùng hiện tại
Đi…về, đến…ở nhẹ như bay.


Lê Đăng Mành


Bài họa của Lý Đức Quỳnh:

TRỌ Ở NƠI NÀY

Một cõi loanh quanh tạm chốn này
Tìm an thân giữa cuộc triều quay
Vui trăng rọi bóng dòng sông chảy
Giỡn nước chao bờ biển sóng lay
Sớt ái cho lòng thêm mật ngọt
Chia bùi để dạ bớt men cay
Vô thường phối vẽ tranh vân cẩu
Trong mắt nhân tình, chẳng đợi bay!


Lý Đức Quỳnh

4 nhận xét:

  1. Sáng chủ nhật sang thăm anh.Góp họa cùng Anh và anh LĐM.
    Chúc anh nhiều vui !
    TRỌ Ở NƠI NÀY
    Một cõi loanh quanh tạm chốn này
    Tìm an thân giữa cuộc triều quay
    Vui trăng rọi bóng dòng sông chảy
    Giỡn nước chao bờ biển sóng lay
    Sớt ái cho lòng thêm mật ngọt
    Chia bùi để dạ bớt men cay
    Vô thường phối vẽ tranh vân cẩu
    Trong mắt nhân tình,chẳng đợi bay !
    Lý Đức Quỳnh 22.11.2015

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy ngày nay GK xa nhà, nên giờ mới được đọc bài họa của bạn, cảm ơn bạn đã chia sẻ. Cúc tuần mới nhiều bình an và hạnh phúc ĐQ nhé!
      Mến!
      NGK

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc thơ xướng họa thật hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và đong đầy yêu thương bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn chị đã sang và để lại lời cảm nhận động viên! 2 nagyf nay GK vắng nhà nên hồi âm cho cho chị hơi muộn, chị thông cảm cho GK nhé!Kính chúc chị & gia đình một tuần mới an lạc!
    Trân trọng!
    NGK

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang