ĐÂU BÓNG XUÂN XƯA
Bỗng đến lại đi,
chỉ thế thôi !
Xuân xưa nỡ bỏ cả
ta rồi
Trong chiều Nguyên Đán sao cay lệ
Giữa phút Giao Thừa chợt đắng bôi
Bóng đã tàn theo cơn mộng điệp
Hồn chưa tỉnh với chút men đời
Ngoài hiên vẫn thoảng làn sương lạnh
Có lẽ đông còn nuối tuyết rơi !
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
NHƯ MỘT CHUYẾN TÀU
Tháng ngày như một chuyến tàu thôi
Vừa mới ra ga, trạm kế rồi !
Dốc mộng đã phai
màu lữ thứ
Chuyện lòng còn đọng chén ly bôi
Hiềm vì thế sự từng con nước
Trót nỗi tâm tư những mảnh đời
Chiều xuống tàn năm trên gác vắng
Thềm xuân lác đác bóng xuân rơi.
Mặc Phương Tử
Bài họa khác:
NHƯ CUỐN LỊCH
Như cuốn lịch tờ, bóc mãi
thôi
Ngày qua loáng thoáng lại
ngày rồi
Vừa reo nắng ấm bung hồ hởi
Đã quẳng mưa dầm lịm đãi bôi
Nóng lạnh an bài treo biểu
mẫu
Buồn vui định sẵn chuyển
trang đời
Chiều đi lặng lẽ vào đêm tối
Biết sẽ mai về những rụng rơi…
Lý Đức Quỳnh
Cả xướng và họa thật hay!Quỳnh cũng nương nhờ nguồn cảm hứng mà họa cùng Anh.
Trả lờiXóaChúc anh thường an !
NHƯ CUỐN LỊCH
Như cuốn lịch tờ,bóc mãi thôi
Ngày qua loáng thoáng lại ngày rồi
Vừa reo nắng ấm bung hồ hởi
Đã quẳng mưa dầm lịm đãi bôi
Nóng lạnh an bài treo biểu mẫu
Buồn vui định sẵn chuyển trang đời
Chiều đi lặng lẽ vào đêm tối
Biết sẽ mai về những rụng rơi…
Lý Đức Quỳnh 28.1.2016
Cảm ơn ĐQ đã ghi cảm nhận và gửi bài cùng họa ! Chúc bạn luôn vui và thành đạt.
XóaNGK