NHỚ MÙA QUA
(Thuận – Nghịch độc)
Đâu còn mộng cũ bướm cùng
hoa
Vắng bạn buồn dâng lệ
nhạt nhòa
Dầu dãi bước nao đường
bóng lặng
Tái tê chiều ấy thuở
người xa
Ngâu sùi sụt đổ lòng tan
nát
Lá xạc xào khua gió vỡ òa
Đầu bạc nhuốm sương nghe buốt lạnh
Thâu canh thức nhớ gợi
mùa qua.
Đọc
nghịch:
Qua mùa gợi nhớ thức canh
thâu
Lạnh buốt nghe sương
nhuốm bạc đầu
Òa vỡ gió khua xào xạc lá
Nát tan lòng đổ sụt sùi
ngâu
Xa người thuở ấy chiều tê
tái
Lặng bóng đường nao bước
dãi dầu
Nhòa nhạt lệ dâng buồn
bạn vắng
Hoa cùng bướm cũ mộng còn
đâu.
Nguyễn
Gia Khanh
Bài
họa:
TRÁCH NGƯỜI YÊU...
(Thuận-Nghịch độc)
Đâu ngờ "bạn"
tặng "nhỏ" nhành hoa !
Vậy đó...hờn ai
mắt lệ nhoà
Dầu đã tiếc thân
thương phận bạc
Cũng đành câm miệng
trách tình xa
Ngâu rơi giọt đắng
hồn tan vỡ
Nguyệt khuất trời
xưa dạ khóc òa
Đầu nhớ cuối sông
lòng đứt đoạn
Thâu tàn lẻ bóng
đợi ngày qua !
Nghịch:
Qua ngày đợi bóng
lẻ tàn thâu !
Đoạn đứt lòng sông
cuối nhớ đầu
Òa khóc dạ xưa
trời khuất nguyệt
Vỡ tan hồn đắng
giọt rơi ngâu
Xa tình trách miệng
câm đành cũng
Bạc phận thương thân
tiếc đã dầu
Nhòa lệ mắt ai
hờn đó vậy
Hoa nhành
"nhỏ" tặng "bạn" ngờ đâu !
Thy Lệ Trang
rất tuyệt vời ,cam ơn bác NGK lại cho thưởng thức những vần TNĐ .xin phép bác em mang về khoe với bạn bè
Trả lờiXóaCảm ơn Huy Vụ rất nhiều! Chúc bạn ngày chủ nhật đầy niềm vui,
XóaGIA KHANH ĐÚNG LÀ CAO THỦ TNĐ
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị đã sang đọc thơ và để lại lời cảm nhận khích lệ! Kính chúc chị luôn bình an và dạt dào thi hứng!
Trả lờiXóaSang thăm bạn KHANH đọc thơ hay. Chúc bạn luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn chị đã sang đọc thơ và chia sẻ! Kính chúc chị luôn an lạc!
XóaTND thơ NGK là nhất bảng đọc sướng lắm TLT họa cũng sắc đấy
Trả lờiXóaCảm ơn anh đã để lại lời cổ súy ! Nhưng GK không dám nhận đâu. "ở nhà nhất mẹ nhì con. Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta..." mà anh!Chúc anh khỏe nhé!
XóaHỌA : Nhớ mùa qua
Trả lờiXóaThuận :
Còn chăng dấu ấn những mùa hoa !
"Thệ hải" lời ca đã xóa nhòa
"son sắt" nghĩ mà uất nghẹn lại
"đá vàng" nghe thấy hận trào xa
Con ong với kiến đêm rên rỉ
Thục nữ cùng trang sáng nổ òa
Chồn bước lắng trong miền thảm thiết
Non xanh nước biếc cảnh can qua.
Nghịch :
Qua can cảnh biếc nước xanh non
Thiết thảm miền trong lắng bước chồn
Òa nổ sáng trang cùng nữ thục
Rỉ rên đêm kiến với ong con
Xa trào hận thấy nghe vàng đá
Lại nghẹn uất mà nghĩ sắt son
Nhòa xóa đã ca lời "hải thệ"
Hoa mùa những ấn dấu chăng còn .
Hà Ngọc Kim
NGK xin cảm ơn thi huynh Hà Ngọc Kim đã góp họa, bài họa rất hay nhưng nếu được huynh họa cả bài đọc nghịch nữa thì sẽ trọn vẹn hơn ạ ! Kính chúc huynh luôn khỏe và an lạc!
Xóa