NHỚ
THU
Hết thuở bên thềm đếm lá rơi
Chừ trông bóng nhạn đã xa vời
Phòng đơn xót cảnh đèn leo lét
Dặm vắng thương người bước tả tơi
Mộng đã về theo mùa tuyết rụng
Tim càng ngóng mãi buổi ai rời
Trời đông nhuộm tím màu hoang hoải
Nỗi nhớ thu nào vẫn chửa vơi.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
TỰ
TÌNH ĐÔNG
Lững lờ mây lạc cảnh chiều rơi
Sóng sánh đường yêu bước nửa vời
Gió trải miền thương lòng vụn vỡ
Niềm chao nỗi nhớ giọt buồn tơi
Những mong thu đến tình nồng thắm
Nào lại đông sang mộng rã rời
Cảm xúc tràn về trong quạnh quẽ
Chạnh dòng kí ức dạ chơi vơi.
Liêu Đình Tự
Sang thăm bạn đọc thơ xướng hoạ hay lắm. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến
Trả lờiXóaCảm ơn chị đã sang thăm và chia sẻ cùng GK, mấy ngày nay GK có việc bận nên hồi âm chậm mong chị cảm thông! Chúc chị luôn bình an!
XóaSang thăm huynh rất vui được huynh đăng bài xướng họa lên trang nhà, chúc huynh sức khỏe ngày cuối tuần nhiều niềm vui!
Trả lờiXóaCảm ơn huynh rất nhiều vè bài xướng! Kính chúc huynh nhiều sk và thi hứng!
XóaGhé thăm và đọc thơ anh thấy lại hơi buồn man mác,buồn vì lại một Thu nữa qua đi mà ước mơ của mình chưa thực hiện được .
Trả lờiXóaMến chúc anh buổi tối vui vẻ .
H.Nam
Cảm ơn HN đã sang thăm! Mùa thu vốn dĩ là mùa buồn, thế nhưng lòng ta vẫn thấy nhớ khi nó đi qua...Chúc em tìm lại niềm vui!
Xóa