Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

TRĂNG KHUYẾT



TRĂNG KHUYẾT
(Ngũ độ thanh)

Độ ấy câu thề nỡ xẻ hai
Đành duyên mãi thẹn với đêm dài.
Vần thơ lẻ bạn thành hoang vắng,
Chén tửu đơn tình ngỡ nhạt phai.
Gió lộng vườn xưa thờ thẩn liễu,
Tình qua mộng cũ mỏi mòn ai.
Cùng chia một nửa vầng trăng khuyết !
Để lỡ làng nhau trọn kiếp hoài.

Nguyễn Gia Khanh

2 nhận xét:

  1. Mừng anh đã có blog. Nhi sẽ họa sau nhe.Chúc chiều an lành. Kính!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi! Cảm ơ Py Nhi ! tôi đang đinh mail cho bạn để mời bạn ghé thăm blog của mình thì đã được bạn "xông đất" rồi đấy .Mong sẽ được nhiều dịp được đón bạn.Py Nhi có thể vào "ngôi nhà" thứ 2 của GK để dùng "đặc sản" THUẬN NGHỊCH :thuannghichngk.blogspot.com.Cảm ơn bạn nhiều.

      Xóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang