Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

THƯƠNG LẮM QUÊ ƠI




THƯƠNG LẮM QUÊ ƠI !

Khúc ruột Miền Trung lại quặn đau
Bão chồng lên bão nối đuôi nhau
Xóm thôn tan tác nhà không mái
Trời đất mênh mang nước một màu
Trải cuộc trầm luân ngời đạo nghĩa
Qua cơn bĩ thái rõ vàng thau
Gửi dòng lệ xót trôi theo lũ
Thương lắm quê ơi ! bạc cả đầu.

Nguyễn Gia Khanh



2 nhận xét:

  1. THƯƠNG LẮM QUÊ ƠI : Bài thơ rất hay và có tính thời sự cao , đọc xong có sự giao cảm và xin góp bài họa sau :

    NHANH TAY CỨU TRỢ

    Thiệt hại Miền Trung quá nỗi đau
    Thiên tai dồn đuổi tiếp liền nhau
    Nước xô gió cuốn tan nhà cửa
    Mưa xối lũ dâng ngập lúa màu
    Vượt khó gian nan tường trí dũng
    Cứu người nguy hiểm rõ đồng thau
    Ai ơi , trợ giúp vùng giông bão
    Nhanh góp thiện tâm tự buổi đầu .

    Trả lờiXóa
  2. Xin cảm ơn thi huynh Fan long LQT đã đồng cảm cùng GK mà chia sẻ nỗi đau với đồng bào miền trung trong thảm họa bão lụt vừa qua.có lẽ đây chính là TIẾNG LÒNG mà chúng ta muốn gửi đến "khúc ruột miền trung" bác nhỉ? kính chúc bác vui và bút lực dồi dào!
    NGK

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang