Khôi Thanh - Nguyễn Gia Khanh Trân trọng kính chào và cảm ơn Quý độc giả đã ghé trang thơ ! Kính Chúc Quý độc giả nhiều sức khỏe và Hạnh Phúc !

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

NGÓNG THƠ


NGÓNG THƠ
(Thuận-Nghịch độc)

Trường dặm ngóng thơ bạn chốn này
Mỏi mòn tin nhạn bóng xa bay
Chương thêu mộng bút cùng vui - tủi
Tứ dệt lòng người mặc dở - hay
Thương nhớ mãi sâu tình muối mặn
Ước mong hoài nặng nghĩa gừng cay
Hương hoa thắm đượm duyên thi khách
Vương vấn dạ ai đợi tháng ngày.

Đọc nghịch:

Ngày tháng đợi ai dạ vấn vương
Khách thi duyên đượm thắm hoa hương
Cay gừng nghĩa nặng hoài mong ước
Mặn muối tình sâu mãi nhớ thương
Hay - dở mặc người lòng dệt tứ
Tủi - vui cùng bút mộng thêu chương
Bay xa bóng nhạn tin mòn mỏi
Này chốn bạn thơ ngóng dặm trường.


Nguyễn Gia Khanh

2 nhận xét:

  1. Lâu lâu em ghé thăm anh nè ! Bài thơ hay và nhiều ý nghĩa quá .
    Chúc a buổi chiều an vui !
    H.Nam

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn HN đã sang chơi, chiều qua đến nay anh có việc nên không mở máy...Đây cũng là bài thơ cũ anh bỏ sót nên dán lên để mọi người đọc vui ! Cảm ơn em đã để lại cảm nhận và chúc HN 1 tuần mới đầy niềm vui với những khám phá mới về thơ Đường luật TNĐ nhé!
    Mến !
    NGK

    Trả lờiXóa



CẢM ƠN QUÝ VỊ & CÁC BẠN ĐÃ ĐỂ LẠI LỜI NHẬN XÉT !

Lên đầu trang
Vào giữa trang
Xuống cuối trang