HỌA Y ĐỀ
Mới đó nay đà
khó nhận ra
Hào hoa một
thuở biến đâu ta?
Duyên hài đã
hết răng che gió
Dáng vóc sao còn
cốt bọc da
Chậm chạp như
sên bò miệng hố
Loay hoay tựa
kiến quẩn cành đa
Chân rung,
miệng lệch, tai lơ đễnh
Chỉ có hồn
yêu…vẫn chửa già.
Nguyễn Gia Khanh
Bài xướng:
CHỬA CHỊU GIÀ
Mắt mờ hấp
háy chẳng nhìn ra
Bỗng ngẩn cay
cười có phảih ta
Thưa thớt
trơn trơ đầu với tóc
Nhăn nheo dư
giả nếp cùng da
Sức tài sức
giỏi, bao lăm nhỉ
Tuổi mới tuổi
me,mấy nữa đa
Đối bóng hỏi
gương…mình điểm mấy ?
Tự nghe bụng
“ nịnh”…vẫn chưa già !
CAO BỒI GIÀ
Lỡ hẹn,thôi chừ cũng đã ra
Đừng hờ hững nữa,giận người ta
Có mua đây tuýp son hồng nụ
Và tặng thêm chai sữa trắng da
Chớ để đềm êm mùa hảiyến
Bay cùng lặng lẽ cánh đa đa
Thời gian vút tựa tên vù mất
Chẳng thể tìm trong nuối tiếc già !
Lý Đức Quỳnh
Bài họa khác:
ĐỪNG HỜ HỮNG NỮA
Lỡ hẹn,thôi chừ cũng đã ra
Đừng hờ hững nữa,giận người ta
Có mua đây tuýp son hồng nụ
Và tặng thêm chai sữa trắng da
Chớ để đềm êm mùa hải
Thời gian vút tựa tên vù mất
Chẳng thể tìm trong nuối tiếc già !
Lý Đức Quỳnh
Thăm anh và đọc thơ xướng họa vui cùng Cao huynh.
Trả lờiXóaQuỳnh xin chép lạ bài họa cùng anh CBG,nhưng hổng có vui....
Chúc anh sức khỏe và thi tứ dồi dào !
ĐỪNG HỜ HỮNG NỮA
Lỡ hẹn,thôi chừ cũng đã ra
Đừng hờ hững nữa,giận người ta
Có mua đây tuýp son hồng nụ
Và tặng thêm chai sữa trắng da
Chớ để đềm êm mùa hải yến
Bay cùng lặng lẽ cánh đa đa
Thời gian vút tựa tên vù mất
Chẳng thể tìm trong nuối tiếc già !
Lý Đức Quỳnh
Cảm ơn ĐQ đã sang chơi và gửi bài cùng họa.GK xin đưa lên trang, chúc bạn thật nhiều niềm vui !
Xóa