Bài xướng:
TÌNH THU
Đêm thu heo hắt bóng trăng gầy
Se thắt trong lòng rớt giọt tây
Bến đợi ngàn trùng cơn sóng vỗ
Sông tương muôn nỗi mối tơ giày
U hoài hình dáng người xưa cũ
Khắc khoải hương tình giấc mộng say
Kỷ niệm thời gian sầu cách biệt
Tháng năm vàng võ nhớ nhung đầy.
Liêu Đình Tự
Bài họa khác:
ĐÊM THU NHỚ
Nguyệt tỏa đêm thu lộng bóng gầy
Lòng nghe rười rượi nỗi riêng tây
Hoài công ngóng đợi đau lời gió
Mệt sức mong chờ khổ tiếng giày
Ngọn cỏ trầm tư muôn nẻo vắng
Bờ lau ủ mộng vạn đường say
Trăng khuya gác bóng soi hồn nhớ
Cách biệt bao mùa ngấn lệ đầy
GM.Nguyễn
Đình Diệm
CHIỀU THU
Khắc khoải chiều thu giấc mộng gầy
Bên đời bỗng nhớ nỗi sầu tây
Trong lòng đã xóa mờ khuôn mặt
Giữa lối đều in đậm dấu giày
Chẳng đặng yêu thương tình thắm thiết
Đâu còn ấp ủ dạ nồng say
Vùi quên một thuở ngày ly biệt
Lặng lẽ nhìn theo nước mắt đầy..
LienNguyen
Khắc khoải chiều thu giấc mộng gầy
Bên đời bỗng nhớ nỗi sầu tây
Trong lòng đã xóa mờ khuôn mặt
Giữa lối đều in đậm dấu giày
Chẳng đặng yêu thương tình thắm thiết
Đâu còn ấp ủ dạ nồng say
Vùi quên một thuở ngày ly biệt
Lặng lẽ nhìn theo nước mắt đầy..
LienNguyen
Xin chào huynh Gia Khanh, qua thăm huynh rất vui được huynh ưu ái trịnh trọng đưa bài họa lên trang nhà bằng một bức thi tranh với cô sĩ nữ thật là tuyệt. Cảm ơn huynh chúc huynh sức khỏe một ngày cuối tuần đầy niềm vui!
Trả lờiXóaCảm ơn huynh đã khích lệ…Thơ của huynh thường cho GK sự đồng cảm khi họa, chúc huynh luôn có những bài thơ dịu dàng và đằm thắm.Kính chúc huynh có một ngày chủ nhật nhiều niềm vui & thi hứng.
XóaTHĂM ANH CHÚC ANH CT VUI NHÉ.MẾN
Trả lờiXóaĐÊM THU NHỚ
Nguyệt tỏa đêm thu lộng bóng gầy
Lòng nghe rười rượi nỗi riêng tây
Hoài công ngóng đợi đau lời gió
Mệt sức mong chờ khổ tiếng giày
Ngọn cỏ trầm tư muôn nẻo vắng
Bờ lau ủ mộng vạn đường say
Trăng khuya gác bóng soi hồn nhớ
Cách biệt bao mùa ngấn lệ đầy
GM.Nguyễn Đình Diệm
Cảm ơn huynh đẫ sang góp bài họa rất hay. Kính chúc huynh ngày chủ nhật vui vẻ, GK xin đưa lên trang chính nhé!
XóaCuối tuần thăm anh,chúc anh nhiều vui và thanh thản!
Trả lờiXóaCảm ơn ĐQ nhiều nhé! GK vừa sang nhà bạn để cảm GIỌT SẦU THU! Chúc bạn vui thật nhiều trong ngày cuối tuần
XóaCHIỀU THU
Trả lờiXóaKhắc khoải chiều thu giấc mộng gầy
Bên đời bỗng nhớ nỗi sầu tây
Trong lòng đã xóa mờ khuôn mặt
Giữa lối đều in đậm dấu giày
Chẳng đặng yêu thương tình thắm thiết
Đâu còn ấp ủ dạ nồng say
Vùi quên một thuở ngày ly biệt
Lặng lẽ nhìn theo nước mắt đầy..
LienNguyen
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ bạn nhé. Thân mến
Đã lâu mới được đón chị sang thăm cùng bài họa thật mượt mà và đầy tâm sự! GK cảm ơn chị rất nhiều và xin đưa lên trang chính chị nhé! Kính chúc chị luôn vui và dạt dào thi tứ!
Xóa